em lấy ck được gần 1 năm. Mang thai hai lần đều bị lưu ở tuần thứ 8.lần 1 cách lần 2 bốn tháng và vẫn bị lưu các chị ah.lần 2 em đã dùng thuôc tiêm , thuốc đặt nội tiết để giữ bé nhưng không được.đã có tim thai nhưng toàn bị mất khoảng 1 tuần sau đó.em hoang mang quá.không biết phải bấu víu vào đâu nữa.khao khát có con nhưng lại sợ lần sau lại như những lần trước.giờ em cũng k biết nên bắt đầu lại từ đâu nữa.


các chị cho em lời khuyên với


Thứ nhất : Lần này em định theo đông y, không theo tây y nữa( vì lần trước theo k giữ được) nhưng họ bắt cả hai vk ck đều phải uống thuốc.nhưng em nghĩ thai bị lưu là do em chứ do ck đâu mà ck phải uống nhỉ


Thứ hai : em muốn đi làm xét nghiệm tổng thể để tìm nguyên nhân ( nhưng vì kinh tế hạn hẹp mà đi xét nghiệm tốn kém có khi lại k phát hiện ra nguyên nhân thì bế tắc quá ).các chị cho em hỏi nên cần thiết nhất làm những xét nghiệm gì quan trọng.


em sợ cảnh tới bệnh viện, nằm trên bàn giải phẫu lắm.em k muốn lặp lại.


các chị cho em lời khuyên.mách em bác sĩ giỏi để em theo.để em được bồng con trên tay.em khao khác lắm


ĐÚNG LÀ KẺ ĂN KHÔNG HẾT, NGƯỜI LẦN CHẲNG RA MÀ.


em cảm ơn!