Chào các mẹ, em là đàn ông, không phải mẹ trẻ, nhưng mạo muội vào đây hỏi kinh nghiệm. Tình hình là vc em xa nhau mấy năm. Tết năm nay mới về được có 1 tháng (mong là 21/12 không Tận thế. 8-|) . Vậy là còn 3 tháng để chuẩn bị chạy nước rút. Thời gian khá khó khăn, cũng mong là thành công, nếu không phải chờ đợi tiếp mấy năm nữa. Vậy các mẹ có cao kiến gì xin bày giúp em, thời gian nào thích hợp, bọn em lên chuẩn bị gì, em là đàn ông thì lên tập luyện thể thao như thế nào, ăn uống ra sao để nếu có thì baby khỏe mạnh. Em xa vợ, mong là có gắng có đứa bé khỏe mạnh, vợ em ở nhà chăm sóc đỡ khổ. Em cố mấy cũng được, em không thuốc lá, rượu chè, nhưng khoản thể dục thì hơi lười, ăn uống thì xa vợ lên ít khi đầy đủ dinh dưỡng. Các mẹ cứ chỉ bảo, em tình nguyện làm học trò ngoan. :p
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ cũng canh me mãi mà chưa thấy gì đây nhưng vẫn chúc...