Chào các mẹ,


Sau một thời gian rất dài tham gia WTT, mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các mẹ trên diễn đàn & với tất cả những kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ bản thân. Mình rất mong muốn chia sẻ với tất cả những bạn sắp làm mẹ để mau đón bé yêu về. Cũng là một cách mình tri ân nhựng kinh nghiệm quý giá mà các mẹ đã chia sẻ trên diễn đàn để mình học hỏi.


Mình đã từng bị Buồng trứng đa nang từ thời còn học Đại học và chưa bao giờ kinh nguyệt đều trong tháng, vì thế mình rất lo lắng sau khi lấy chồng để có em bé. Sau 8 tháng chờ đợi thì cuối cùng mình đã đón được bé yêu về nhờ áp dụng một số tip sau chỉ trong một tháng. Mình xin chia sẻ như sau:


1. Mình hốt thuốc Bắc tại nhà thuốc Bá Thảo Linh - thầy Thái Tuấn Kiệt, thầy cho mình khoảng 10 thang để kinh đều hòa và mau có em bé, 5 tháng uống khi đang có kinh và 5 thang sau khi sạch kinh.


2. Trong thời gian đó, mình tranh thủ uống thêm sữa ong chúa (cả loại tươi & viên). Loại tươi thì mình nhờ một chị trong cty nhỏ bạn mình ở Lâm Đồng mua giúp. Loại viên thì mình mua loại"Royal Jelly" của NewZealand. Các bạn có thể mua của "Good Health" họ sẽ deliver tận nơi luôn (khoảng 900k đã giảm giá hình như giá gốc khoảng 1.350.000 VNĐ). Mình uống hai lần mỗi ngày (Buổi sáng sau khi thức dậy chưa ăn sáng - uống sữa ong chúa tươi, buổi tối trước khi đi ngủ thì uống sữa ong chúa 01 viên)


3. Mình có uống thêm Vitamin E (Enat 400) mỗi ngày sau khi ăn sáng xong.


4. Sau khi ăn trưa xong mình có uống thêm 01 viên vitamin dành cho các mẹ đang và chuẩn bị mang thai (Hủ 150 viên của mỹ là Vitamin Prenatal Multi).


5. Ngoài ra gần ngày rụng trứng mình tích cực uống sữa đậu nành, ăn Bơ & ăn Sầu riêng để làm dày niêm mạc.


6. Mình có đi soi trứng của Bsĩ Trương Thị Thảo - 79 Cao Thắng nữa. Đến ngày chỉ định của Bác Thảo thì VC mình hoạt động tích cực :)


Về phía chồng mình:


Chồng mình ít uống bia rượu và tuyệt nhiên không hút thuốc, nên cũng đỡ phải lo. Các mẹ nhớ khuyến khích các ông chồng nên bỏ hẳn những thứ đó vì tương lai con em mai sau nha :)


1. Chồng mình có uống thêm 01 viên Oyster Plus mỗi ngày trước khi đi ngủ


2. 01 viên sữa ong chúa khi vừa mới thức dậy.


3. Mình có tăng cường thịt bò, trứng, giá xào cật heo cho chồng ăn.


4. Vợ chồng mình thỉnh thoảng cũng có ăn Hàu nướng Pho Mai.


Triệu chứng mang thai sau ngày XXX:


Đây là một số kinh nghiệm các nhân của mình để chia sẻ lại cùng các bạn, tuyệt nhiên không đúng với mọi trường hợp nha, vì cơ thể mỗi người mỗi khác mà (chỉ để các bạn tham khảo thôi nhé :) )


- Sau ngày XXX khoảng 2 - 3 mình thấy đau đầu Ti và sau đó ngực cương lên căng cứng.


- Thân nhiệt hơi tăng vào buổi chiều


- Hay mệt mỏi buồn ngủ & không thể tập trung cho CV được.


- Rất hay đói bụng, mới ăn sáng xong lại thấy đói


- Đột nhiên thèm ăn một món nào đó & ăn rất ngon lành (Mình thì thèm xoài chấm nước mắm đường, phải bắt ông chồng đêm khuya mua bằng được về ăn, rồi đột nhiên thèm Vịt Quay Cầu Bông :) ha ha ha ...)


- Khoảng sau 5 -6 ngày XXX mình có ra vài giọi máu màu hồng nhạt (Máu báo có thai)


- Khoảng 11- 12 ngày SRT mình thử que đã có vạch mờ (Mình thử cả ba loại que Quickstick, QuickStrip....) thử cả sáng hay chiều tối vẫn lên vạch)


- 14 ngày sau rụng trứng mình thử máu đã có kết quả có thai rồi. Giờ chờ thêm vài ngày nữa là đi siêu âm để biết thai đã làm tổ trong tử cung.


Đó là tất cả các kinh nghiệm của mình để chia sẻ cùng các bạn, những bạn nào đang bị BTDN thì cũng đừng quá lo lắng. Mình tin vào Đông Y hơn, vì trước đó mình đi BVTD rất nhiều, các bác sĩ chỉ cho uống thuốc ngừa thai hay uống Duphaston có vẻ mình sẽ bị phụ thuộc vào thuốc (mà uống nhiều cũng không tốt, thế là mình quyết định theo Đông Y). Sau khi uống xong 10 thang khi mình đi canh trứng thì bác sĩ siêu âm cũng bảo buồng trứng bình thường, niêm mạc dày :).


Còn về vấn đề nên hốt thuốc ở đâu? cái này tùy vào việc bản thân của mỗi người hợp với thầy nào và nhà thuốc nào. Sau khi uống 10 thang ở nhà thuốc Bá Thảo Linh mình siêu âm thấy có trứng trội 14mm. Sau đó mình có hốt thêm khoảng 6 thang ở Cao Chánh Đường, nhưng uống thêm khoảng 2 thang thì dừng vì lúc đó đang quá trình thụ thai mình cũng ngại không dám uống thêm và với một điều nữa là mình bị đi ngoài khi uống thuốc. Hiên giờ mình vẫn còn 4 thang nè, bạn nào cần dùng mình để lại cho (không tính phí nhé :) mình vừa hốt khoảng 01 tháng).


Về phần tâm linh:


Vấn đề hơi nhạy cảm, tùy theo tín ngưỡng của từng người. Với bản thân mình, như đã nói từ trước chỉ muốn chia sẻ với các bạn để tham khảo thôi. Mình theo Đạo Phật và minh tin vào Đức Phật, mình đến đến gặp một sư thầy ở Chùa An Lạc ở Thủ Đức, thầy cho mình một xâu chuỗi và bài kinh "Chú Đại Bi". Tối nào trước khi đi ngủ mình đều niệm và cầu xin Đức Phật mở lòng từ bi phù hộ cho mình và gia đình. Nhà mình cũng có thờ Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và mình đều thắp nhang cầu nguyện mỗi tối.


Mình cũng có đi cầu nguyện ở Chùa Ngọc Hoàng (hai lần), Cầu nguyện ở Chùa Trấn Quốc tại Hà Nội khi mình đi công tác, Cầu nguyện Mẹ Phật Bà Quan Âm dưới quê mình.


Chúc các bạn sớm có tin vui nhé!


Bạn nào cần thêm thông tin thì cho mình biết nhé, luôn luôn lắng nghe - luôn luôn thấu hiểu