Tôi là đàn ông bình thường, vợ BTĐN, tắc VT trái. 1 người chồng đã đồng hành với vợ những tháng ngày làm ivf từ lúc lập hồ sơ, tiêm kích trứng, đi lấy tinh chất, chọc trứng, trữ phôi, cấp cứu vợ quá kích bt, chuyển phôi lần 1 thất bại, chuyển phôi lần hai thai ngoài tử cung, lại đưa vợ cấp cứu, cắt 1 bên vòi trứng, kẹp bên còn lại. Đó là quãng thời gian 2 năm, ko dài nhưng cũng ko ngắn để vợ tôi hiểu rằng tôi luôn bên cô ấy trong hành trình tìm con.
Tôi đã trải qua những phút giây hụt hẫng khi chỉ số beta lần chuyển một = 0, rồi những phút sung sướng ko đứng vững khi beta lần 2 trên 100, và rồi đau đớn khi biết tin vợ bị thai ngoài TC. Thương con xót vợ, dù là đàn ông cứng rắn mấy tôi đã khóc.
Như đã kể ở trên vợ tôi cắt VT trái, kẹp VT phải. Cơ hội có con giờ chỉ còn cách làm ivf, em ko thể tự nhiên đc nữa.
Chúng tôi định tháng 5 âm lịch năm 2017 này sẽ tiếp tục chuyển phôi lần 3 sau 1 năm tôi để vợ nghỉ ngơi và nguôi ngoai nỗi đau mất con lần trước.
Cách đây 3 tuần, tôi nhận đc tin sét đánh. Vợ thú nhận với tôi là em đã ngoại tình, họ quan hệ với nhau khoảng 2 tháng thì tên kia chủ động chấm dứt. Em thì sau 1 tháng sống trong day dứt em quyết định thú nhận với tôi. Giờ đây e muốn tôi tha thứ nhưng cũng sợ cuộc sống sau này sẽ là những tháng ngày dằn vặt nhiếc móc rồi những cơn tâm lí bất ổn của tôi.
Về phía tôi thực sự ty với vợ từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi, chưa 1 lần làm gì có lỗi với vợ, thế nên tôi hận cô ấy nhiều lắm. 1 thằng đàn ông chắc chả có nỗi đau nào, sự sỉ nhục nào lớn hơn điều này,
GIờ đây tôi đang rối bời giữa 2 suy nghĩ:
- 1 là Tôi với em sống ko còn tình thì vẫn còn nghĩa, em đã ở bên tôi những lúc khó khắn nhất, giờ đây nếu tôi bỏ em thì em sẽ mất hết. Liệu có người đàn ông nào sẵn sàng đến với em khi biết tình trạng của e nữa ko. Trong khi đó tôi vẫn cầm quyển sổ trữ phôi và trong đó là 2 cơ hội cho em đc làm mẹ nữa.
- 2 tôi là người coi trọng sự chung thủy trên hết thẩy, giờ đây tôi luôn ám ảnh cái cảnh vợ mình ăn nằm với kẻ khác, đã đâm sau lưng tôi lúc tôi bận bịu nhất để chuẩn bị kinh tế cho việc kiếm con. Và ám ảnh hơn cả là những câu nói: người phụ nữ 1 khi đã lên giường với kẻ khác thì họ đã ko còn yêu bạn nữa rồi.
Liệu có đúng như vậy không, tôi viết những dòng này ra 1 phần muốn nhận được sự góp ý chia sẻ, 1 phần lớn để giải tỏa nỗi buồn vì sự thật này ko thể chia sẻ cùng ai ngoài những người bạn ảo không biết tôi là ai này.
Dù sao đi nữa tôi vẫn luôn cầu chúc cho những cặp vợ chồng đang làm ivf nói riêng và hiếm muộn nói chung, chúc các bạn thật kiên trì, thật yêu thương nhau để vượt qua được quãng đường khó khăn trước mắt. Con yêu sẽ đến với chúng ta thôi.