Hội các Mẹ 88 mong con.Kiên trì cố gắng, hân hoan 2v ,đón Dê con về nhà !
Tham gia diễn đàn lâu rồi.Hôm nay em mới mạo muội xin MOD cho em lập ra topic này để cho những Mẹ 88 đang mong con yêu như em có 1 mái nhà để vào tâm sự , và động viên góp ý với nhau .
Em lấy chồng gần 3 năm nay rồi, hết lang thang nhà viêm lộ tuyến giờ đến lang thang nhà BTĐN, nhiều nước mắt và nỗ lực đã bỏ ra ..lắm lúc tuyệt vọng rất nhiều nhưng rồi nhờ có sự an ủi động viên của các Mẹ nhà WTT chúng ta mà giờ em đã vực dậy đứng lên , lau nước mắt cố gắng vươn lên sống vui khỏe để đón con yêu về .
Mỗi người trong chúng ta đều có những nỗi khổ khác nhau trên con đường mong đón con yêu..nhưng chúng ta đều có chung 1 ước mơ là mong thấy 2v đón con yêu về..
Nên em xin MOD cho em giữ topic này để chị em 88, có buồn phiền, khúc mắc gì thì cứ vào tham gia. chị em chúng ta cùng chung tay giúp đỡ nhau về mặt kiến thức lẫn tinh thần. E mong rằng từ topic này chị em mình sẽ cùng giúp đỡ nhau cùng nhau hân hoan đón 2v căng đét hết nhé .
Em chúc cho cả nhà chị em mình sẽ cùng tạo ra bão 2v ào ào nha ..tung hoa tun
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Tháng này mình cũng bị chậm 10 ngày rồi các mẹ ạ.mà giữa tháng mình vừa đi soi trứng, bác sĩ bảo trứng bé lắm, nên từ...
mình cg cưới đc 10t rồi mà chưa có j
mình kinh ko đều, uống thuốc và theo dõi trứng 3t rồi chưa được.
mong...
T cũng vừa thấy mụ ý rồi...