Các mẹ ơi. Lúc này đây , cảm giác của em thật tồi tệ , có gì đó hơn sự buồn, có gì đó hơi bất cần chán nản, có gì đó ....nói chung là mất niềm tin, rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Vì ... Mới hôm qua đây thôi, em còn đinh nốt hôm nay khi chắc chắn về cái 2 vạch, em sẽ vào diễn đàn để viết một bài viết chung như những lời tâm tình riêng tư cụ thể nhất gửi đến từng mẹ mong con. Nhưng giờ thì hết rồi, từ hôm 9 sau uiu đến hôm qua, em thử tất cả 6 que = 2v( vạch 2 mờ và đậm hơn xíu theo ngày). Và chiều hôm qua e đi thử máu, chờ chiều tối nay em mới có kết quả, nhưng sang nay em thử que nữa xem sao, thì hỡi ôi 1 vạch., không muốn tin, em mua thêm que nữa thử tiếp, vẫn 1 vạch. Em hết hi vọng. Huhuhu. Em đã những tưởng em mệt mỏi, em mỏi chân tay, em thèm gì đó mà không biết thèm gì, ngực cương đau ( không thâm), ...là em đã có hi họng, vậy mà .!!! Em không hào hứng đi lấy kết quả nữa, thay vì hào hứng chờ lết quả, em phăng phăng đi mua một gói kotex, như một sự dằn mặt không khoan nhượng. Em hận nó, hận cái kkn, hận cái gói kotex .....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1