Vợ chồng tớ đã cưới nhau được gần 3 năm rồi. Nhưng chưa 1 lần tớ được cảm nhận sinh linh bé nhỏ trong cơ thể mình. Hôm nay là thứ 2 ngày 27/7/2015. vk ck khăn gói đi lên HN khám. Đã chuẩn bị hết tinh thần là sẽ vất vả lắm, tự nhủ phải cố gắng lên. Vì con yêu mà. Đến PK 54 Hai Bà Trưng chưa gửi được xe ông bảo vệ chết tiệt chạy ra rào đón: Hôm nay đông khiếp lắm 2 cháu ạ. Số 2500 cơ. 2 cháu vào nhà cô trưởng khoa ở đây, là bác sĩ Thanh vừa đi trực về. Chú cho sđt này, 2 vk ck rõ là có ăn có học mà lơ nga lơ ngơ như dở, cũng bỏ đt ra tách tách ghi lại sđt. Đi 1 đoạn mới khôn ra. Đoán ra ngay là cò mồi. Vậy lại đi thẳng đến viện Đại Học Y xét nghiệm Tinh Dịch Đồ cho ck. Cũng có tí kinh nghiệm nên 2 vk ck lên thẳng tầng 2 khu nhà A3 làm thủ tục. Thủ tục rất nhanh chóng. Lấy xong họ hẹn 1 tiếng 30 phút quay lại lấy kết quả nhé. Vừa mừng vừa hồi hộp chờ chờ đợi đợi. Đúng hẹn quay lại. Nó quát chưa xong. Ra ngoài chờ. 15 phút sau lại quay lại. Nó lại quát : đã bảo chưa xong. Hỏi nhiều thế. T bảo : gần 2 tiếng rồi a ạ. Nó bảo mình sang chỗ xét nghiệm mà hỏi. Mình cũng đi sang. Cũng bị họ quát là chờ 10 phút nữa, để không đúng khay nên làm muộn. Củ mẹ nó chứ. Chồng mình vốn dĩ đã yếu rồi. Để lâu thế thì còn mấy con sống hả giời. Thế là cứ ngồi khóc tu tu vì vừa bị mắng lại còn mất ngày mất buổi. Nhận kết quả xong thì 2 vk ck lại đi đến 56 Hai Bà Trưng để xét nghiệm nội tiết cho mình. Chờ mỏi mắt mới đến lúc phát số. Nhưng lần đầu đi khám ở đấy nên ko có tí kinh nghiệm nào.cả tiếng chưa đăng kí được. Hỏi thì người chỉ chỗ này, người chỉ chỗ kia. Đến ông bảo vệ cũng mắng mình oang oang lên.vừa xấu hổ vừa tủi thân bảo ck là thôi về đi a. Nói xong nước mắt dàn dụa. Ck tức quá bảo e vứt sổ đi.không khám ở đây nữa. Rồi lôi tay mình đi về. Vừa đi vừa khóc. Đi chữa ròng rã đông tây y mà ko có kết quả j. Nhiều lúc thấy chùn bước quá! Xin mọi người giúp t với! Ai có kinh nghiệm làm hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương thì giúp t! T xin cám ơn ạ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1