Có lẽ trong này toàn là các mẹ trừ tôi là đàn ông :Laughing:. Chuyện này tôi muốn tâm sự với những ai đang trong cái gọi là hành trình như gia đình tôi.
Chúng tôi lấy nhau được 3 năm rồi và hành trình đi tìm con cũng bắt đầu được tiến hành khoảng hơn 2 năm. Vấn đề được xác định là TT của tôi yếu ( theo các kết quả xét nghiệm thì có khoảng >10% có khả năng di động :Sigh: và số lượng này trồi sụt lúc = 0% và cao nhất là 25%).
Sau nhiều lần áp dụng các biện pháp của các bác sỹ (tiêm có, truyền có, bơm TT vào tử cung) có khi tới 4 lần điều trị bằng Tây Y (tiên và truyền cả tháng :Crying:) và cả mổ (giãn tĩnh mạch thừng tinh hay cái gì đó tương tự) kết quả là vẫn =0%. Quá chán nản với kết quả điều trị bằng tây y chúng tôi chuyển qua Đông Y với hoạt động đầu tiên là uống con Đông Trùng Hạ Thảo (cái này là do bà Dì của mình cho) với khoảng >20 con. Kết quả là vẫn thế.
Có lẽ lúc này việc TTON là sự lụa chọn của chúng tôi. Dẫn nhau đi đến đăng ký, ok về nhà chuẩn bị tiền, tinh thần để vào viện.
Cái chuyện đời có nhiều lúc cũng hay. Tôi hay chơi Cầu lông và mấy ông bạn tại sân cầu có 2 ông cũng bị như tôi và sau khi uống thuốc nam thì lại có cháu :Applause:. Lại một lần nữa đi bốc thuốc nam uống. Sau 01 tháng uống thuốc lại đi thử TT và kết quả là 3% di động :Crying:. Làm thế nào đây, tin ai bây giờ.
Chán nản tới tột cùng chúng tôi mặc kệ và dự tính tới năm 2010 sẽ làm TTON.
Trong lần về thăm nhà (nhà tôi ở Thái Nguyên) thì bố tôi nói là có người chỉ cho 1 ông thầy lang có thể giúp tôi.
Thôi thì có bệnh vái tư phương, chúng tôi lại kéo lên nhà ông thầy nọ và lấy 06 thang thuốc (loại sắc uống thay nước hàng ngày) và 02 tháng thuốc ngâm riệu. Uống thì đơn giản và riệu ngâm uống cũng được :Applause: (tôi không nghiện riệu nhưng uống cũng tốt, thày dặn là uống 1 chén nhỏ trong bữa ăn tối nhưng tôi cứ phang cả cốc to + đá (cho nó mau hết)) Sau 20 ngày hết thuốc và tôi cũng chẳng buồn đi thử TT lại nữa.
Quay lại nhà ông thầy kia bốc tiếp 01 lần nữa và lần này không có thang ngâm riệu :Applause: mà chỉ có 06 thang đun nước uống thôi.
Uống hết 01 gói thì vào ngày đẹp trời vợ tôi nói rằng đã có bầu đựoc gần 02 tháng :Applause: không phải nói chắc các bạn cũng biết niềm vui của gia đình tôi. Tới tận bây giừo tôi vẫn chưa hết hạnh phúc bất ngờ đó.
Đó là chuyện của gia đình tôi. Một vài thông tin muốn chia sẻ với những ai đang giống như tôi.
1. Với TT yếu thì có lẽ việc chữa chạy bằng Tây y là không khả quan
2. Tôi có thể chỉ cho bạn địa chỉ của ông thầy lang kia (nếu bạn cần)