Các mẹ ơi, em vừa đi siêu âm về. Bác sĩ chuẩn đoán em bị thiểu năng buồng trứng. Em vô cùng chán nản, chỉ muốn chết đi được ý. Có mẹ nào như em không? Các mẹ chỉ bảo cho em với. Bác sĩ kê cho em thuốc Clony feu cibat (em dịch mãi k ra tên thuốc, ko biết có đúng ko).


Em lấy chồng được nửa năm, cả 2 vc đều rất mong có cháu. Những tháng trước em vẫn có kinh bình thường. CKK là 30, 35, có tháng 40 ngày. Lượng máu ổn định, dấu hiệu đến ngày rất rõ ràng: đau ngực, đau râm râm bụng, đau lưng.


Nhưng đến tháng thứ 06, thì em xảy ra chuyện. CKK cuối của em là 23/01. 21 ngày sau, ngày 13/02 tự nhiên em bị ra máu, ko đau ngực, cũng ko đau bụng, chỉ khi nào để ý lắm, em mới thấy có cảm giác hơi râm râm. Máu ra ít, ko cần đóng băng, chỉ khi nào đi vệ sinh, máu mới chảy, giống hệt máu kinh, 2 ngày sau thì em hết hẳn. Nhưng 15 ngày sau, 28/02, em lại bị hiện tượng giống hệt ngày 13, lần này bị 3 ngày ko hết.


Em lo quá nên đi siêu âm, bác sĩ kết luận em như vậy. Còn dọa em có thể bị vô sinh. :((. :((


Có mẹ nào giống em hoặc biết về trường hợp của em không ạ? Mẹ bảo cho em với. :((.


Giờ lúc não em cũng khóc vì sợ và thương chồng em nữa. :((


Các mẹ giúp em với !