Các mẹ ơi, mình đang rối bời. Mong các mẹ cho lời khuyên với ạ.
Mình đã sinh bé đầu là gái vào tháng 01/2007 (lúc đó mình 34 tuổi rồi), lần đó cũng đi canh để sinh bé trai cho chắc ăn (hơi cổ hủ vì bên chồng 1 tí) nhưng cuối cùng vẫn sinh bé gái. Thế nên lần này định canh bé trai 1 lần nữa, năm nay nhuần 2 tháng 5 cho nên nếu để bây giờ cũng có thể kiếm nghé được. Còn lùi lại thì là Hổ hay Mèo (nếu vậy khi sinh bé mình phải 38, 39 tuổi), xã mình lại lo nhỡ bé gái nữa thì nó bị "ế chồng" với tuổi Hổ (hihi...).
Vấn đề là hiện nay mình đang bị đau dạ dày dữ lắm, có thể là bị loét dạ dày rồi. Khi đói là lại nôn ói, ăn rồi cũng đau. Mình định có em bé nên không dám uống thuốc Tây, chỉ uống bột nghệ mật ong thôi, thấy không thuyên giảm nhiều.
Giờ mình đang lo lắm, các mẹ cho mình lời khuyên liệu nên có thai không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con người ai chẳng có bệnh.không bệnh nặng thì bệnh nhẹ.
nhưng có con là một điều cao quý
ở Việt nam tỉ lệ mắc đau dạ dày...