Tìm mãi ko biết viết bài này ở mục nào thì phù hợp, nếu không đúng nhờ Mod chuyển giúp em. Thanks Mod.Mình cũng đang mong con quá đây vì cũng đã hơn 30 rồi và cũng mong có con để thoát 9 tháng không bị hành kinh nữa.Cứ đến CKK là mình như người chết đi sống lại vậy đó, đau nhừ tử, mồ hôi mồ kê ướt đẫm mà chân tay thì lạnh ngắt, nếu vô tình Bị ngay lúc đang ở ngoài đường thì em trúng gió và xỉu luôn. Nó nhức buốt từ 2 bẹn trở xuống, lưng cũng nhức buốt và ngực thì đau còn hơn bị bơm phồng. Đã vậy còn mắc ói, chóng mặt liên tục. Nó cứ quặn từng cơn từng cơn như thế 3 tiếng liên tục mới hết. Nó khiến mình vật vã còn hơn con nghiện. Vừa đau đớn nhức buốt vừa mắc ói và chóng mặt cùng 1 lúc khiến mình mệt lả đi. Chỉ có điều nó rất đều.., đều lắm.Mình nghe nói nếu có chồng con thì hiện tượng đau như vậy sẽ hết phải không ạ? Có mẹ nào đi trước chỉ mình với nhé. Mình sợ đau vô cùng khi đến ngày CKK dù đã mười mấy năm nay đau như thế mà mình không tài nào quen với nó được. Mình mới lấy chồng và chuẩn bị mang thai nên không muốn uống bất cứ thuốc gì nữa chứ trước đây mỗi lần đau mình có uống viên thuốc bé xíu màu hồng hồng ấy. Chỉ là nó giảm đau thôi chứ ko hết luôn được.