Con yêu à. Bố mẹ mong con đã 1 năm rưỡi rồi. Mẹ cũng đã uống bao nhiêu thuốc. Cay đắng lắm mới có con. Lúc mẹ nhìn thấy que thử thai 2 vạch mẹ đã hạnh phúc biết chừng nào. Bố con vui, ông bà nội ngoại vui, ngay cả các bác các chú cũng vui. Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mẹ đi siêu âm lần đầu bác sĩ nói thai k tốt. 6 tuần rồi mà chưa có tim thai. Hơn nữa thai nằm ở eo tử cung. Mẹ như chết lặng .trời đất dưới chân như sụp xuống. Nhìn thấy bác sĩ giải thích này kia mà tai mẹ như ù đi .mẹ đã ngất luôn tại bệnh viện. Mẹ sợ con rời xa mẹ. Các y tá phải cấp cứu cho mẹ mẹ mới tỉnh lại. mẹ thấy bố con buồn. 1 nỗi buồn đáng sợ.


Mẹ thật sự hy vọng có 1 phép màu sẽ đến vố mẹ con mình


Ở lại bên mẹ con yêu nhé


Mẹ yêu con