Năm hết tết đến rồi nhưng cứ nhìn lịch là lo đến cháy lòng. Suty đầu 7 đuôi 0, đã có 1 nhóc 10 tuổi. Phấn đấu tập 2 đã 4 năm nay, uống thử thuốc bắc rồi, đi canh trứng rồi, làm IUI cũng rồi mà kết quả vẫn nothing. Bs khuyên nên làm TTON vì tuổi đã lớn làm suty đắn đo quá. TTON cần chuẩn bị đến 50 triệu, đó là số tiền không nhỏ đối với suty. Nói không thể là không đúng, suty có thể để dành để có số tiền đó nhưng có nên tìm tập 2 bằng TTON không các mẹ, một vài người khuyên suty nên để dành tiền cho nhóc tỳ ăn học sau này, người khác thì nói suty đã có 1 nhóc rồi và không nên cố vì TTON cũng có thể gây nguy hiểm cho mẹ , …vv và vv. Túm lại là các bạn suty chả ai ủng hộ việc tìm tập 2 = TTON nhưng suty cứ thấy canh cánh trong lòng. Tức là còn 1 biện pháp cuối cùng mà suty chưa thử. Cứ tính đi tính lại như vậy nên thấy nặng nề ghê. Các mẹ cho suty lời khuyên với, suty phải làm gì đó để giải thóat chuyện này bây giờ
Mình cũng cùng tâm trạng với các mẹ đây,đang diều trị ơ BV Hùng Vương,BS bao truong hợp của mình ,tắc 2 vòi trứng,lớn tuổi(40t),có 1 con trai,muôn 1 9dúa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em ơi, TD thì giờ bác Lan ko...