Hiện tại mình đã có 2 công chúa rồi, nay muốn kiếm thằng ku theo nguyện vọng của ox, năm vừa rồi mình có đi canh trứng, siêu âm , ăn kiêng .đủ mọi cách nhưng có thể do tâm lý nên không có thai, vì chu kỳ mình không điều 32-50 ngày, nên khó biết thời gian nào là rụng trứng, đã chán với tây y , nay mình chuyển qua đông y vì mình tham khảo thấy ở đông y” Cao chánh đường” nghe nói chổ này trị hiếm muộn rất hay và cả canh trai, gái nữa.


Vừa rồi 2 vc đi bắt mạch, thầy nói thầy cho thuốc uống, nhưng trai hay gái vẫn ý trời, mình vẫn biết như vậy, nhưng vẫn cố theo nguyện vọng của ox lần này, còn kết quả thì đành theo ý trời như thầy nói vậy, thầy cho uống 12 thang, ( 6 thang đầu lưu thông khí huyết, 6 thang sau để dể thụ thai) thầy dặn không được ăn râu muống, giá và đậu xanh, QH ngày thứ 7 tính từ lúc sạch kinh không cần canh ngày RT như bên tay y và thời gian từ 12h khuya-> 3h sáng vì lúc này cơ thể phụ nữ có tinh kiềm dể sinh con trai.


Trong khi chờ bốc thuốc, mình thấy rất nhiều cặp vợ chồng đến bốc thuốc hiếm muộn sinh con, mình thấy 12 thang thuốc rất giống nhau, ngay cả mình, không khác gì hết làm mình phân vân quá.


Mẹ nào đã bốc thuốc sinh con trai ở đây thanh công chia sẻ cho mình với.