Chào các mẹ.
Em mới lấy thai ra được gần 3 tuần. Thai em đi khám định kì lúc 13tuần, thì bs bảo thai e lưu khi 9 10tuần gì rồi. Bs bảo e vô viện làm các xét nghiệm rồi có hướng xử lý. Khi e lên viện thì bs cũng bảo thai lưu và cho ngậm thuốc cho thai tự ra. Em ngậm 6 liều trong hơn 1 ngày. Em bị ra máu rất nhiều và phải truuyền 2 bịch máu.
Đến khi bác sĩ khám lại để gắp thai ra vì ngậm mất máu quá nhiều. Đến khi khám trước khi gắp thì bs phát hiện thai bám vết mổ cũ ( Em sinh đứa đầu cách đây gần 8 năm, hiện e 33tuổi).
Lúc đó em cũng ko quan tâm bám vết mổ sẽ ntn, vì lúc đó buồn quá nên cũng không suy nghĩ gì cả. Đến sáng mai bs gọi vô tư vấn những nguy cơ trước khi gắp. Bác nói nguy cơ ko cầm dc máu là có thể cắt bỏ tử cung hoặc tử vong. Lúc đó hai vợ chồng em như người mất hồn.
Thật sự lúc đó chỉ cần bình an, và 2 vợ chồng suy nghĩ sẽ ko sinh thêm đứa nào cả. Một đứa là đủ rồi.
Sau phẫu thuật, thật là may phước e vẫn bình an và không bị băng huyết. Rời phòng phẩu thuật e được truyền tiếp 2 bịch máu nữa.
....
Sau thời gian tẩm bổ 2 tuần thì em đã đi lại dc, hết xâm xoàng do thiếu máu. Nhưng cái nổi sợ băng huyết lúc đó giảm dần và cảm giác thương nhớ con tăng dần. Trong đầu em lại hiện lên một suy nghĩ khác là phải có một đứa con khác chứ ko là không thể chịu dc cái cảm giác nhớ con thế này.
Chồng e thì nhất quyết ko chịu sinh lại. anh không muốn đánh đổi người vợ để có thêm con.
Nhưng e thì vẫn bị cơn khát con theo em từng giấc ngủ.
Cho em hỏi, hội nhà mình có mẹ nào bị thai bám vết mổ mà mang thai lại vẫn sinh an toàn và thời gian nghỉ để mang thai lại của mẹ là bao lâu ạ. Trước khi mang thai lại mẹ có tham khảo ý kiến gì của bs không?
Với mẹ sau khi bị thai lưu như em thì cần bổ sung thêm gì để cơ thể nhanh phục hồi ạ?
Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian đọc bài của em.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1