Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ui thía mẹ nó cũng giống mình đấy. Hix. Hum qua 7 ngày mình sốt ruột quá nên thử que thì thấy hiện lên vạch thứ 2 mờ mờ .... Xem thêm
Trước khi có con, mỗi lần ra ngoài mình chỉ cần mang điện thoại, ví và chìa khóa là đủ. Nhưng từ ngày làm mẹ thì chiếc túi lúc nào cũng đầy đồ: khăn giấy, bình nước, bánh ăn dặm, quần áo dự phòng... V...
Hôm trước ngồi ăn cơm, thấy bà ngoại vừa bế cháu vừa lấy dầu tràm ra thoa lòng bàn chân, em mới chợt nhận ra nhà mình dùng dầu tràm gần như mỗi ngày nhưng chẳng ai thực sự biết đang dùng đúng hay sai....
Chào các mẹ, các chị!
Có chị em nào ở đây giống mình, đặc thù công việc (như giáo viên, ngân hàng, dịch vụ...) thường xuyên phải mặc Áo Dài không? Mặc thì đẹp và tự hào thật đấy, nhưng nỗi khổ ngồi nhi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ snow ơi thế nào rồi, thử máu sao rồi, mình thấy người kg có j thay đổi, chẳng dám thử j, sợ thất vọng ...