Cả nhà ơi cho mình hỏi chuyện này với, chuyện xxx ý mà. Hai vợ chồng mình cưới nhau được 6 tháng rồi. lúc đầu cũng kế hoạch một thời gian, đến 3 tháng nay thả để có baby, thế mà mãi chẳng có gì cả. Trước đấy có đi khám PK thì BS nói OK, tớ còn đi cả SA trứng nữa cơ, cũng OK. Nhưng đến tháng cần thì trứng lại kô rụng :Sad:, tháng sau nữa thì trứng không tròn lắm ?????? Không biết tại sao nữa. Mà tớ vẫn uống vitamin E đểu nhé. Mỗi lần XXX, mặc dù tớ đã phải kê gối nằm mấy tiếng đồng hồ, nhưng đến khi bỏ gối ra là lại trào ra, có hôm nằm đến tận sáng, đến khi vào toiltet nó cũng lại trào ra. Hôm nọ đọc trên forum có topin là tử cung ngả trước, hoặc sau, không biết tớ có phải ở trong 2 trường hợp không?????


Các mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này xin cho tớ lời khuyên nhé.


Cám ơn nhiều.