Chào mọi người!


Trước hết mình xin chia sẻ một chút về hành trình tìm con yêu trong 5 năm qua của vợ chồng mình.


- Mình cưới năm 2008, năm 2009 không thấy có dấu hiệu mang thai vì 2 vợ chồng ở gần nhau nên đi khám hiếm muộn ở TT Phôi. Kết quả thử tinh dịch đồ của chồng không có em tinh trùng nào. Cả 2 vợ chồng rất xốc, nhưng bác sỹ bảo về nghỉ ngơi tháng sau quay lại kiểm tra có thể kết quả sẽ khác. Một tháng sau 2 vợ chồng sang viện C kiểm tra, vẫn cùng một kết quả cũ, sau đó vợ chồng mình được giới thiệu sang khoa Nam học của viện Việt Đức để khám, bác sỹ sau khi tận tình khám cho chồng thông báo khả năng có con là rất thấp. Hai vợ chồng ra bờ hồ ngồi không ai nói với ai câu nào chỉ biết nắm tay thật chặt.... Bác sỹ ở Việt Đức có cho một đơn thuốc bảo uống 3 tháng sau quay lại kiểm tra. Sau đó kết quả vẫn như cũ.


- Năm 2010 theo lời hướng dẫn của những người đi trước 2 vợ chồng lặn lội vào Sài Gòn đến phòng khám của bác sỹ Ngọc Lan điều trị sau hơn 1 tháng vất vả đến ngày kiểm tra kết quả, vợ chồng mình rất hạnh phúc và không dám tin vào kết quả là có thai (vì mọi dấu hiệu của mình giống như đến QKD), nhưng niềm vui không được bao lâu, sau đó 1 tuần, con ko ở với vợ chồng mình nữa mà tự ra đi. Lần đó khóc không còn nước mắt, khăn gói về quê, tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ.


- Năm 2011 mình quay lại TT Phôi tư vấn và làm các thủ tục xét nghiệm kiểm tra trong suốt một năm, và đầu năm 2012 bắt đầu hành trình tìm con yêu, mình có 6 phôi, bs chuyển 3, lưu 3, đến ngày 12 xét nghiệm HCG được 11, bác sỹ Lâm bảo hy vọng không nhiều, về nghỉ ngơi đợi 5 ngày nữa quay lại, nhưng chưa được 5 ngày, sau đó 2 ngày thì con lại ra đi. Sau đó 2 tháng mình quay lại xin chuyển phôi lưu, lần này cũng rất hy vọng vì có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tình thần, kiến thức nhưng kết quả vẫn là số 0.


- Năm 2013 mình quay lại TT Phôi làm lại hồ sơ hy vọng may mắn đến với vợ chồng mình, làm xong hồ sơ thì nghe bạn giới thiệu bác sỹ đông y rất giỏi, thể là tạm dừng 2 vc tìm đến, nhưng kết quả vẫn thế, cuối tháng 8 mình quay lại TT bắt đầu tiêm thuốc và ngày 9/10 chuyển phôi, lần này có 3 phôi và chuyển hết, không có phôi lưu. Sau khi chuyển phôi 3 ngày cơ thể mình khác lạ hoàn toàn, có tất cả những dấu hiệu của người mang thai, nhưng đến ngày 10 thử HCG thì xốc đến mức cả 2 vợ chồng ko nói được gì, kết quả là 0.193. Lần này thì không thể khóc nổi, thương chồng, thương số phận bản thân mình sao quá bất hạnh như vậy. Mình đã có một tuổi thơ toàn là nước mắt, giờ hy vọng cuộc sống may mắn hơn nhưng kết quả thì...


5 năm sau đám cưới làm và chỉ nghĩ đến một việc duy nhất đó là tiết kiệm để chữa bệnh, thế nhưng có lẽ ông trời còn thử lòng người nên...


Hôm nay lập topic này là để chia sẻ với mọi người hy vọng có thể vơi đi bất hạnh trong cuộc sống, các chị em có cùng hoàn cảnh đã thành công hay chưa thành công trên hành trình tìm con yêu hãy cùng chia sẽ và động viên nhau nhé!


Và hy vọng qua diễn đàn mọi người sẽ có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để con đường tìm con yêu là ngắn nhất! Chúc mọi người sớm đón được con yêu về nhà!