Mẹ nào đang trong những ngày chờ đợi srt như mình vào tám cho vui để vơi đi những hồi hộp lo lắng và cùng chia sẻ kn đón bé yêu nào.
Số là ck trước m có trứng to mà ko thèm rụng, ngày 11ck này m đi sa để xem nó rụng chưa thì may là nó mất tiêu rồi nhưng bs cũng nói ko thấy trứng trội nào. Vậy là m xác định bỏ qua ck này. Ai ngờ đến ngày 17ck thấy ra quá trời dịch lòng trắng trứng, đi sa nó dc 20x16 và thế là 2vc chiến 3 ngày. Nhưng có vẻ 2vc đều bị tâm lý nên chả biết sao. Hôm nay ngày 4srt, tâm trạng lúc hi vọng, lúc lại chán chường nghĩ chắc k dc gì đâu. Haizz ai đã trai qua thì mới hiểu cảm giác tâm can như bị đốt cháy trong những ngày chờ đợi thế này.
Dù sao cũng tâm niệm kỳ tích sẽ xuất hiện đối với những người biết chờ đợi. Chúc các mẹ và mình đều dc 2 vạch đậm đà ở ck này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
T tháng đấy bị hụt rồi, đi xét nghiệm nội tiết, thì chỉ số prolactin 2178 miu/l
có mom nào...
Cơ mã qua với nay t thử thì ra vạch mờ như ảnh, các...
Vck t thì k có vấn đề j, nhg chưa có cũng mom sớm 2v đỏ chót cho an tâm