chào các mẹ! thật ra mình cũng vừa điều trị hiếm muộn bằng phương pháp IVF tại Thái Lan, mình đã có 1 bé gái 6 tuổi, xinh xắn dể thương lắm :) vợ chồng mình định ko sinh nữa. Sau đó bé nhà mình rất thích em đòi phải sinh thêm 1 bé, nhà anh xã của mình thì cũng ít con thế nên vợ chồng mình quyết định xin thêm bé nữa, mình thì sức khỏe mình thường chỉ có vấn đề đa nang và ống dẫn trứng ghẹt , mình tìm hiểu thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam, sau đó phát hiện bên Thái có phương pháp TTON kết hợp lựa chọn giới tính, loại bỏ di truyền dị tật bất thường cho con, vợ chồng mình tìm hiểu rất kỉ mới quyết định thực hiện tại thái ( bệnh viện Piyavate có đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam, nên mình cũng yên tâm, văn phòng này cung cấp thông tin rất chi tiết rõ ràng)vì dù sau cũng thực hiện ở VN sang bên ấy thực hiện 1 lần rồi chọn bé trai luôn( vì năm 2014 xin bé trai năm Giáp Ngọ rất tốt)


Thế là tháng 7 vừa rồi vợ chồng mình sang bên ấy thực hiện: thật may mắn mình có đến 4 phôi trai, thế là mình chuyển 2 phôi trai lần đầu luôn, sau đó về VN đc 8 ngày mình ktra HCg là 287, ngày thứ 15 ktra hcg tăng lên 1491, thật là hạnh phúc mình mang 2 bé trai luôn , nay thai mình phát triển tốt còn hơn tháng nữa là gia đình đón thêm 2 thành viên mới rồi,


hạnh phúc thật, mình chia sẽ cho các mẹ tham khảo,