Các chị ơi, giúp em với ạ!!


Em biết là nghe hơi buồn cười, nhưng em 20 tuổi, và đang rất rất rất mong có e bé. Ai cũng bảo 20 tuổi còn trẻ thì dễ dính lắm, nhưng bọn em cố 3 tháng nay rồi đều trượt. Em đi khám thì bác sĩ đuổi về, bảo mới 3 tháng chưa có gì phải lo, nếu muốn khám khả năng sinh sản thì phải cho cái ống vào sâu bên trong tử cung khám rất đau, bác sĩ kêu em nếu 1 năm vẫn chưa có thì hãy đến khám. Em nghĩ lý do lớn nhất là vì kinh nguyệt của em ko đều, chồng em chưa khám nên em cũng ko biết sức khoẻ chồng e có vấn đề gì ko. Em kiểu buồn khủng khiếp luôn mỗi khi nhìn cái que 1v :(


Mong c e cho e xin ít kinh nghiệm sao cho thụ thai sớm hơn, vd như ăn uống, dùng thuốc,...


Em cảm ơn lắm ạaaa