Em chưa dám đi khám tây y (chụp TCVT), chỉ bắt mạch đông y thôi, nhưng em thấy đúng vì em trước có 1 lần bị chửa ngoài phải cắt vòi trứng bên trái.


Từ tết ra đến kỳ kinh tháng trước, kỳ kinh tháng nào của em cũng chậm ít nhất hơn 1 tuần, nó rất là lung tung mặc dù điểm danh ra thì tháng nào cũng có (và thầy bắt mạch cũng có nói vậy).


Kỳ kinh trước của em bắt đầu vào ngày 27/5 dương (là 18/4 âm lịch), hôm nay là 19 âm lịch rồi, chưa thấy có QKD, em uống thuốc thì thầy chỉ tầm 2 tuần là bắt đầu đau ngực, chứ còn mấy tháng vừa rồi toàn hơn 3 tuần mới đau.


Mà từ hôm 18,19/5 đến hôm chủ nhật thì em cứ đau bụng như sắp bị ấy (hiện tượng đó tháng nào gần ngày em cũng có, nhưng chỉ gần ngày QKD và thỉnh thoảng mới bị)


Sáng qua ngủ dậy thì em có bị đau lưng 1 chút, bụng hơi đau, dùng giấy vs thì hình như hơi có ít máu (vì trời tối, em ko bật điện nên em cũng ko khẳng định được), nên em cứ đinh ninh là bị rồi, nhưng từ hôm qua đến giờ lại ko thấy gì, mà cũng ko đau bụng nữa.


ko biết là thế nào hả các mẹ?