các mẹ ơi, cái cảm giác từng giây phút ngong móng con yêu về bên thật khó tả, hồi hộp, ngây dại...


e đến ngày 17/6 là đến ngày QKĐ các mẹ ạ, nhưng cả hơn tuần nay ngực e căng và đau, kèm theo đó là từ cổ đến đốt sống cùng em mỏi rã rời, suốt ngày thèm ngủ...4,5 hôm nay thì e còn gai gai sốt, bụng thi thoảng trướng và thi thoảng khó thở lắm ạ...


giống như lần trc ý (lần đó con e mới đc 5tuan thì...). lần này với các biểu hiện như thế thì e thấy hi vọng nhiều lắm ạ.


Lần trước cũng vì suốt ruột nên ngày kia là đến ck thì hôm nay e thử que nhưng giờ e k nhớ là que của hẵng nào.hic, đợi 5-10-15p k thấy v2 đâu e bỏ thùng rác, nhưng linh tính thế nào khoảng 20p sau e mở thùng rác tìm nhìn lại, thấy v2 nhưng mờ lắm. e vui lắm. nhưng vừa bước sang tuaanf6 thì con k ở lại đc....e buồn và đau khổ vô cùng...


Lần này e cũng suốt ruột lắm, hq e làm ngay e QTrip về thử nhưng k lên v2 ạ...giờ e suốt ruột lắm nhưng dặn lòng cố đợi đến ngày QKĐ , hì


Nói đi nói lại cho dài dòng thì mục đích cuối cùng của e là các mẹ cho e ý kiến là dùng que thử nào thì hiệu quả nhất ạ! các mẹ cho e ý kiến để tối e xuống hiệu thuốc mua mấy cái về cho bớt hồi hộp đi cái.


e cám ơn các mẹ nhiều!:x