Chào các chị,


Vc e lấy nhau kế hoạch được 6 tháng thì thả để bắt đầu có baby. Thả được khoảng 2 tháng không thấy có dấu hiệu gì và chu kì kinh nguyệt của em không đều, nên em nôn nóng đi khám.


Đầu tiên em khám ở BV Thu Cúc, em khám, xét nghiệm máu, soi tươi, làm Pap, siêu âm ổ bụng, siêu âm đầu dò ... (chí phí hết hơn 3tr), sau đo BS kết luận bình thường, chỉ hơi bị vi khuẩn nấm nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì nên bác kê cho thuốc đặt âm đạo và dung dịch VS để VS vùng kín cho sạch sẽ. Tuy nhiên, em không dùng thuốc đặt, vì đang trong thời kì thả để có thai em sợ sử dụng thuốc đặt sẽ ảnh hưởng nên tính đi khám lại để xin thuốc uống. Em có hỏi BS vì sao chu kì không đều thì BS chỉ kêu là điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt.


Sau khi khám Thu Cúc (T5) khoảng hơn 1 tháng, em vẫn chưa có kinh nguyệt trở lại thì e quyết định đi khám chỗ khác. Sau khi đắn đo nhiều chỗ (Vì sợ đi các BV họ lại bắt làm các XN thực sự rất tốn tiền), em đến phòng khám của BS Yến - BV Hòe Nhai.


Tiền khám và siêu âm các thứ (550k), sau khi khám xong thì kết quả là buồng trứng có nhiều nang nhỏ, BS kết luận em bị buồng trứng đa nang, không viêm nhiễm. (Trong khi trước đó e khám Thu Cúc họ chẩn đoán 02 bên Buồng Trứng Bình Thường chỉ bị nấm nhẹ). Sau đó em cũng trình bày bị mất Kinh nguyệt, bác kê thuốc Dusphaston để uống cho ra kinh và sau đó uống kích noãn hẹn ngày T12 sau khi có kinh đi khám lại.


Sau khi uống Dusphaston (5 ngày) em chờ thêm 3 ngày thì có kinh lại. Đến ngày T12 sau ngày kinh đầu tiên em đi soi trứng lại, lúc soi bác bảo em buồng trứng trái chi có 02 quả đang được kích thước 21mm rồi. Bác chỉ định cho tiêm rụng trứng (350k) và bảo về quan hệ ngay tối hôm đó (Tối T7) và 2 tối tiếp theo. Nhưng vì 01 phần em muốn sinh bé trai, nên bác bảo tối T7 không qh, sáng CN lên soi trứng và rửa môi trường.


Sáng CN em lên soi trứng thì lúc đó trứng được kích thước 22mm và 24mm. Bác cho rửa môi trường và dặn tối CN và tối T2 về qhe, Hẹn T3 khám lại,


Nhưng sáng em khám xog trưa về vc e qhe luôn vì e cảm tháy hơi tức bụng (em tự ngĩ lúc đo là rụng trứng nên kêu c xxx luôn). Tối hôm đó tụi e lại qhe thêm lần nữa.


Các chị có biết có cách nào để biết được tinh trùng và trứng gặp được nhau không ạ ?


Và Bác Yến có hẹn T3 khám lại (Tức là ngay sau ngày quan hệ 1 - 2 ngày) , thế lúc khám lại như thế làm bác sẽ siêu âm đầu dò thì có thấy được là qua trinh thụ thai thành công không ạ ? Nếu không thì bác hẹn khám lại là khám gì ?


Có chi nào có kinh nghiệm vui lòng giúp em với ạ