con yêu! cho mẹ buồn chỉ ngày hôm nay thôi nhé. Ngày mai mẹ sẽ lấy lại tinh thần để bố mẹ sớm được gặp con.
đã 18 thán trôi qua, 18 lần mẹ mong chờ, mẹ hụt hẫng, mẹ hi vọng và rồi mẹ lại thất vọng. sự chờ đợi này sẽ kéo dài đến bao lâu. tại sao mẹ luôn là người phải chờ đợi, chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ mới có kết quả?
Để mẹ kể con nghe nhé, ngày xưa, bố con cũng phải chờ tới hơn 1năm mới nhận được caí gật đầu của mẹ. Chẳng phải mẹ con kiêu kì gì đâu. mẹ chỉ nghĩ đến cái khoảng cách hơn cả 1000 km giữa bố và mẹ lúc đó mà thấy nản lòng thôi con ạ. đấu tranh tư tưởng cả năm trời để rồi mẹ cũng bị ngã gục trước sự lì lợm của bố con đó. Mẹ đã không thể dùng lý trí để đấu lại được sức mạnh của tình yêu. Và mẹ đã chấp nhận sẽ cùng bố con vượt qua tất cả. Sự. chờ đợi mà bố con và cả chính mẹ trong thời gian đó cumgx thật tệ con à. và bố mẹ đã vượt qua.
Gần 3 năm yêu nhau, bố con chỉ về quê gặp mẹ được 6 lần, tính ngày là được khoảng 3 tháng đó con yêu. tình yêu của bố mẹ hầu như chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc trò chuyện đêm khuya khi bố con đã hoàn tất moị viêệc trong ngày. thời gian của mẹ thì kéo dài dường như là vô tận. mẹ luôn là người phải chờ đợi. chờ cho đến lúc bố con có thời gian để được nói chuyện cùng mẹ, chờ cho đến ngày bố con được nghỉ phép để về quê gặp mẹ. và sự chờ đợi lớn nhất là cho đến ngày bố mẹ quyết định về chung một nhà. Đối với người khác có vẻ dễ dangf hơn, nhưng với bố mẹ dường như là quá khó. Gần 3 năm bên nhau trong xa cách nhưng chưa bao giờ bố mẹ có ý định rời xa nhau, vậy mà đến khi quyết định đến với nhau lại nghĩ đến 2 từ chia tay. Con thấy đó, để đến được với nhau như bây giờ, mẹ đã phải từ bỏ công việc của mình, rời xa gia đình, quê hương, xa tất cả những người thân yêu để theo bố con vào mảnh đất xa xôi này.
Gần hai năm rồi con yêu, mẹ vào đây, mang theo nỗi buồn xa quê, mang theo niềm hi vọng mới, cuộc sống mới với tình yêu lớn của bố con. và hơn bao giờ hết là hi vọng sớm được gặp con. Gần 2 năm qua, đã bt bao lần mẹ phải thất vọng, mẹ buồn lắn, mẹ không bt đến bao giờ mẹ mới được gặp con???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
vc mình đi rồi, ox mình tt hơi yếu, đamg cố gắng bồi bổ, hi vọng từng ngày, hình như bạn cũng đang chomongdieukidieu?
đi khám chưa ạ
1 năm 8 tháng rồi bạn à
Nhận được những dòng chia sẻ của mọi người, mẹ thấy vui lắm con yêu à, mẹ biết có những người...