Chào các bạn,


Vợ chồng mình cưới được 1,5 năm rồi nhưng vẫn chưa có con yêu. Kinh nguyệt của mình thì rất thất thường: 28-60 ngày, từ khi dậy thì đến nay chưa bao giờ đều cả. Trước khi cưới mình đã từng khám và điều trị ở viện C mấy lần nhưng bác sĩ chỉ kết luận là bị rối loạn kinh nguyệt và cho uống thuốc điều hoà liền trong 3 tháng nhưng sau khi dừng thuốc thì nó vẫn ko đều. Mình cũng chủ quan vì thấy có nhiều người ck không đều nên không đi khám lại.


Sau khi cưới 9 tháng, bọn mình đã đến khám ở PS Hà nội nhưng mọi thứ bình thường, chỉ có kinh nguyệt là thất thường thôi. Bs cho mình uống canxi, sắt, vitamin E trong 3 tháng và dặn nếu không có thai thì đến khám lại.


Sau khi uống hết thuốc mà vẫn không có kết quả gì, tháng 12/2007 bọn mình đến khám ở viện phòng khám 56 Hai Ba Trung. Vừa mới nhìn mình và nghe mình nói là kinh nguyệt không đều Bs ở PK 56 đã nghi mình bị BTDN và chỉ định siêu âm, nhưng sau khi siêu âm thì lại thấy kết quả bình thường. (Trước đó mình đã từng đi khám sức khoẻ và siêu âm ở nhiều nơi, cả bệnh viện lẫn phòng khám tư nhưng kết quả SA bao giờ cũng là TC va 2 PP bình thường). Vì có một số xét nghiệm mà PK 56 không làm được nên mình quyết định chuyển vào khám lại ở phòng 17 tầng 2 viện C, bs Tuyết Trinh. Sau khi xem kết quả siêu âm, xét nghiệm máu, dịch AD, chụp TCVT, làm TDD của chồng, bs Trinh kết luận là cả hai bọn mình đều bình thường, và bảo bọn mình về giao hợp tự nhiên, không phải uống thuốc gì cả, hẹn sau 3 tháng khám lại nếu vẫn chưa có bầu.


Ở bệnh viện mình được một chị cũng đi khám như mình giới thiệu đến Bs đông y Ngọc Lâm ở Mỹ đình. Thế là vợ chồng mình lại đưa nhau đến đó. Xem tất cả kết quả đã khám ở bệnh viện của mình và ông xã, Bác Lâm bảo TT cua ox mình hơi yếu và cho uống 10 thang thuốc rồi giới thiệu đầu tuần tới đi kiểm tra lại ở trường ĐH Y xem thế nào. Quả thực khi xem kết quả làm TDD của ox ở viện C mình cũng thấy hơi thấp hơn các mức ở cột đối chứng, nhưng không hiểu sao Bs viện C lại bảo như thế là bình thường. Mình tin là kết quả sẽ tốt.


Còn mình thì bác Lâm bắt mạch bảo tử cung của mình “LẠNH” lắm và nói nguyên nhân này rất khó chữa. Mình buồn quá. Hiện mình đã uống thuốc của bác Lâm được 2 tháng rồi và vẫn đang tiếp tục uống. Mình nghĩ chắc bs Lâm nói đúng bệnh của mình rồi vì vào mùa đông chân tay mình lạnh lắm, lạnh như đồng ấy, nằm trong chăn hàng giờ mà vẫn không ấm lên được, còn mùa hè thì lại nóng như cái lò. Mình thường rất đau bụng trong ngày đầu ck. Có ai bị như mình không? Mình đã gần 30 tuổi rồi, không biết đến khi nào thì TC của mình mới ấm lên được.



Câu chuyện của mình hơi dài dòng, mình viết tương đối chi tiết, mong các mẹ có kinh nghiệm cho mình lời khuyên nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.:Rose: