Các chị ơi


Em mới tham gia, các chị tư vấn em với nha :)


Tình hình là em lấy chồng cũng được 5 tháng rồi, ban đầu dự tính 2vc sang năm mới có em bé, mà giờ thấy nhiều người khó sinh quá em cũng lo, nên quyết định trời cho thì nhận hehe


Nhưng tình hình là ban đầu em cũng ko tính toán, để tự nhiên, nhưng dần dần mẹ chồng hỏi, rồi bạn bè cưới cùng ai cũng có em bé tự nhiên bị tâm lý, trông em bé lắm hix..., vì thấy con người ta thích nữa he, vậy nên tháng nào mà có biểu hiện lạ là em mua que thử, vì chu kỳ của em thất thường nữa huhu.


Đợt rồi em ổn định lại, chu kỳ của em tới 35 ngày hix, em canh ngày rụng trứng, mà giờ nếu đúng là ngày 25/12 em mới tới ngày, mà bữa giờ em bắt đầu thấy mệt mỏi, đau ngực, em quan hệ cũng được 7 ngày rồi, mới sáng nay mua que thử cũng 1 vạch huhu


Các chị 7 ngày thì dùng que thử chính xác chưa ạ, hay phải đợi thêm hix, tại em cũng nôn nên cứ đi mua thử hoài8-|8-|8-|