Thời tiết bắt đầu vào hè rồi, nắng nóng thế này lại làm em nhớ về câu chuyện của mình cách đây 2 năm trước. Em vốn là người bị ra rất nhiều mồ hôi chân và hậu quả là cứ đi giày, dép vài tiếng là "bốc mùi" phát ngượng.



Khi có người yêu, mỗi lần 2 đứa hẹn hò em đều phải chuẩn bị kĩ lưỡng, dè chừng từng hành động nhỏ để không lộ điểm yếu này. Nhưng đúng là "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" các mẹ ạ. Có lần, em đi làm về muộn nên anh người yêu đích thân đến hộ tống về nhà.



Như mọi lần là sẽ đưa em về luôn nhưng hôm đó anh ấy mới lĩnh lương nên muốn mời em đi ăn nhẹ ở một quán giống như kiểu cà phê sách. Có chị em nào vào các quán này rồi thì biết, họ sẽ cho khách ngồi trệt dưới sàn với những chiếc bàn thấp nhỏ (chứ không phải loại bàn chân cao, ngồi bằng ghế tựa). Vừa cởi giày ra, em đã không biết xử lý sao với đôi chân bốc mùi của mình, trong suốt cả buổi 2 đứa ngồi cạnh nhau, em cứ loay hoay "giấu chân" nhưng mà em biết anh ấy đã nhận ra điều bất thường nhưng tế nhị không nói.



Tối đó về nhà, em chỉ muốn khóc vì xấu hổ thôi các mẹ ạ. Cứ tưởng anh người yêu sẽ vì thế mà chê bai, xa lánh mình nhưng em không ngờ tối hôm sau, anh ấy đã xuất hiện ở cửa nhà em và dúi vào tay em một chai nước màu trắng đục rồi cười xòa, bảo là tặng em. Lúc về, anh ấy nhắn tin dặn em mỗi tối đi ngủ hãy ngâm chân với chai nước đó để chân không ra mồ hôi và sạch hơn (thực ra là để trị hôi chân đấy các mẹ ạ nhưng chắc anh ấy ngại không nói thẳng ra).



Em thực sự rất xúc động. Chỉ thế thôi là biết người con trai đó thật lòng với mình các mẹ ạ. Nhưng tuyệt vời hơn, các mẹ biết không? Sau 2 tuần ngâm chân bằng chai nước đó, em thấy hiệu quả bất ngờ luôn. Mồ hôi chân đã giảm hẳn đi và mùi khó chịu đã dần biến mất. Đơn giản mà rất kì diệu đó ạ.



Người con trai mách em bí quyết này giờ đã là chồng em rồi đấy các mẹ ạ. Sau này lấy nhau em hỏi thì mới biết là anh học được cách này từ bố mình. Hôm nay nhân ngày nắng nóng, em chia sẻ bí quyết gia truyền này để giúp các mẹ nhà mình luôn xứng đáng với hình ảnh "xinh và thơm" ạ. Chị em hãy làm thế này nhé.



Thực ra rất đơn giản, chai nước em ngâm chân là thứ mà ai cũng biết đó chính là giấm. Em tìm hiểu thì biết giấm được tạo nên bởi những chất lên men tự nhiên có tính chất tẩy sạch với những vi khuẩn và tuyến mồ hôi tích tụ lâu ngày. Bởi vậy, chỉ cần đổ khoảng 1 chén giấm vào một chậu nước ấm và ngâm chân khoảng 5 lần trong tuần thì mùi hôi chân sẽ dần tan biến.



Ngoài việc ngâm chân, các chị em có chân bị "rau mùi" hãy kết hợp thêm những chiêu này để tự tin hơn nhé:



- Sau khi đi giày, dép về, các mẹ hãy cho bột baking soda (còn gọi là thuốc muối, hoặc nếu không có thì mua bột nở, bán ở hiệu thuốc) vào trong một gói giấy rồi nhét vào giầy hoặc rắc một ít bột này vào trong giày và cứ để qua đêm. Sáng ra, nhớ đổ bột đi. Làm thế để giày dép được khử sạch mùi hôi, không ám vào chân nhé.



- Mỗi ngày trước khi xỏ chân vào giày dép, hãy rắc một chút phấn rôm (loại của trẻ em) vào bàn chân. Phấn rôm sẽ thấm hút mồ hôi, đồng thời có hương thơm dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái cho bạn.



- Cẩn thận hơn, các mẹ có thể dùng đến những miếng giấy lót giày được bán ở các cửa hàng nhé. Miếng giấy rất mỏng và nhẹ, nó có thể thấm hút mồ hôi nhanh chóng nên bạn vẫn rất thoải mái, cảm giác như không hề có nó.




Hình minh họa



Những bí quyết chăm sóc sức khỏe chị em phải có trong hè này:



Chăm sóc tóc đúng cách trong mùa hè


Cách làm dừa tắc thanh mát, giải nhiệt cho ngày hè nắng nóng


Nóng nực, mẹ đừng bật quạt điện khiến con ốm sốt liên miên nữa, phải dùng cách này vừa mát vừa khỏ



Chàng trai đi tán gái vẫn thẳng thắn thừa nhận bị… hôi chân



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/zTjfvdpNee-480x270.jpg