Thăm dò ý kiến: Các mẹ nghĩ sao về việc các con bị đánh ở trường???
Chào tất cả các mẹ! Mình là một thành viên cũ nhưng để cẩn thận, an toàn cho con mình, mình xin được tạo một nick mới để xin ý kiến của các mẹ và cũng nhờ các mẹ phát biểu cảm nghĩ của mình (nhất là các mẹ đã và đang có con đi học tiểu học rồi) về một hiện tượng mà một người mẹ có con chuẩn bị đi học lớp 1 như mình tận mắt chứng kiến.
Chuyện là trong quá trình đi tham quan các trường để chọn trường tiểu học cho con, mình đã đến tham quan ở một trường mà khá nhiều bà mẹ đang quan tâm muốn cho con vào + tiền học phí cũng đang là đỉnh trong số các trường tư thục ở Hà Nội. Vậy mà, đến bây giờ mình vẫn còn shock nặng. Vẫn nghe báo đài nói về những chuyện các cô bây giờ chạy theo thành tích nên bắt các cháu học nhiều, rồi thì ít cô nhiều trò nên các cô phải đánh chúng nó mới sợ... Nhưng con mình mà bị đánh thì chắc nó phát điên và sẽ không bao giờ đi học nữa (chắc tại mình chiều con quá), nên bố mẹ phải cắn răng cho con vào trường tư, sĩ số ít, học phí cao chỉ mong con phải học vừa phải thôi, và không bị đánh...Với suy nghĩ như vậy, hai bố mẹ rất vui vẻ đi tham quan mấy trường tư mà bây giờ đang hot. Vào ngôi trường đầu tiên, thấy được quá, vừa không bị xa quá, cơ sở vật chất tốt, mọi người cũng bảo con được chăm sóc tốt, vào đó thấy gặp ai cũng vui vẻ, sởi lởi kể từ chú bảo vệ. Bố mẹ cháu được cho phép vào tận nơi tham quan lớp học, bố thấy tốt rồi nên quay ra. Mẹ cháu còn nán lại xem các con buổi trưa ngủ nghỉ thế nào vì thấy một lớp đang chuẩn bị đi ngủ, quay sang lớp bên cạnh, các con đang ngồi tập viết hay sao ấy, rất nghiêm túc, im phăng phắc, bỗng nhiên thấy cô giáo đi từ phía cuối lớp lên kéo ngược tai một thằng bé trông mặt rất hiền lành, nó giật mình vì bị đánh từ phía sau nên trợn tròn mắt lên...Cô giáo vì không biết có mình đứng ngoài nên khi ngẩng lên nhìn thấy mình thì có vẻ ngượng ngượng. Mình choáng quá, tay chân run lẩy bẩy đi ra ngoài bảo chồng về thôi, con em sẽ không vào trường này đâu....Theo quan sát của mình thì cô không hề nhắc nhở thằng bé và nó hình như chỉ mắc tội không tập trung viết bài. Nói thật là khi mình bình tĩnh trở lại cũng nghĩ là chắc cửa đóng nên cô có nhắc nhở mình cũng không nghe thấy. Nhưng theo cảm quan của mình thì cô đó chắc chắn là xách tai các cháu thường xuyên (trông điệu bộ điêu luyện lắm).
Ngoài ra mình cũng nghĩ lại vì chồng cứ động viên, em cứ cho con thi đi đã, chắc gì nó đã đỗ, với lại có phải cô nào cũng vậy đâu...
Mình thật sự choáng vì nền giáo dục hiện nay nên băn khoăn lắm ạ. Mẹ cháu ngày xưa đi học cấp một ở một nơi xa xôi hẻo lánh cực kỳ mà chưa bao giờ thấy thầy cô đánh trò cả, vậy mà giữa thủ đô văn minh và thanh lịch...
Mình nghĩ mãi mấy hôm mới quyết định mở topic này vì hình ảnh thằng bé bị xách tai cứ quanh quẩn trong tâm trí mình. Cứ nghĩ nếu nó là con mình thì chắc mình sẽ vào lớp xách tai cô lên phòng hiệu trưởng mất. Mình nói dài quá mong các mẹ thông cảm chỉ vì bức xúc quá. Xin các mẹ bớt chút thời gian hỏi giúp mình xem các con của các mẹ đi học có bị đánh không và chỉ giúp mình xem trường nào các con đi học không bị đánh, nếu được thì cho mình xin tên cô nào yêu trẻ thì tốt quá.
Mình cũng xin phép không nêu tên trường ở đây vì mình không muốn mang tiếng xấu đâu ạ.