Chẳng biết các mẹ thế nào ? Chứ tâm trạng của mình cứ sao ấy bé na nhà mình năm nay chuẩn bị vào lớp 1 mà tâm trạng mình lo lắng và băn khoăn lắm các mẹ ạ. Vừa lo trường lớp cho con, vừa lo con phải chịu nhiều áp lực học tập. Mấy đứa bạn mình có con nhưng chúng nó chăm sóc con lắm từ học mẫu giáo đã cho bé học tiếng anh rồi, bọn nó bảo cho học sớm thì khi lên lớp 1 sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng khi đấy thì vợ chồng mình mới cưới nhau làm gì có tiền cho con học. nghĩ mà tủi thân và thương con. Mình sợ nó sau này lại kém so với bạn thì chết nên hè này hai vợ chồng mình sẽ cố gắng cho con học thêm 2 môn toán, anh . Mình cũng chưa tìm được lớp cho cháu mẹ nào biết thì chỉ giùm, nhà mình ở khu láng hạ các mẹ nhé!

