Bé nhà mình sắp vào lớp 1, trường có lớp bán trú. Nhưng ông bà nội nhà mình không muốn bé học bán trú, mà muốn là sau buối sáng học ở trường, ông bà sẽ đón cháu về, và dạy cháu học ở nhà.
Ông bà nội nhà mình rất chăm cháu, và đã kèm cặp bé nhà mình suốt thời gian qua (dạy cháu tập đọc, chấm ô li cho cháu viêt chữ, dạy làm toán, etc).
Ông bà nội thì bảo là học bán trú thì phải ở nhà cô, hoặc lên Cung Thiếu nhi, tất nhiên, về điều kiện sinh hoạt thì không thể bằng ở nhà được.
MÌnh cũng thương con, xót con, nhưng lại nghĩ là không thể bao bọc con mãi được. Nếu đại đa số các bố/mẹ đều cho con học bán trú, thì có lẽ cũng nên cho con mình học bán trú, cho con gắn bó với môi trường tập thế, gắn bó với các bạn.
Hơn nữa, chỉ sợ ông bà dạy con học không giống với cô dạy ở trên lớp, rồi bé nhà mình bị cô chê phạt, etc, ảnh hưởng đến tinh thần học tập của con nữa. Mình không ham hố chạy đua theo thành tích, ép con phải được điểm cao, etc, nhưng rất muốn tạo cho con có tinh thần học tập, có niềm say mê hứng thú với học tập. Chỉ sợ, con mình không học cô, liệu cô giáo có thành kiến, hoặc chê trách làm con nản học không?
Theo ý kiến các mẹ (và các bố), có nên cho con học bán trú không? Hay nên để con ở nhà cho ông bà kèm cặp? Mình không ở nhà, không có điều kiện trực tiếp tự tìm hiểu thông tin, nên nhờ cậy WTT. Các mẹ (bố) cho mình biết ý kiến với nhé.