Chào các mẹ, bình thường mình chỉ xem thông tin trên trang này mà rất ngại viết lách trao đổi. Nhưng hôm nay thì mình đang lo lắng quá, rất mong nhận được lời khuyên của các mẹ
Mình có cậu con trai sinh năm 2002, theo lời bạn bè và tất cả những ai đã tiếp xúc với cháu thì đều nói cháu rất ngoan, hiền. Năm nay cháu vào lớp 1, mình xin cho cháu học trường NK vì nghĩ là quen cô giáo và thấy cô này cũng khá tốt rèn giũa học sinh được.
Tuy nhiên, khi bắt đầu vào năm học, mình mới thấy có vấn đề. 3 ngày học tập đọc thì 3 ngày cháu đều bị điểm kém (2,3,4) vì đọc nhỏ. Qua tìm hiểu thì mình thấy một phần là do lỗi ở cháu quá nhút nhát, nhưng một phần do cô giáo rất hay quát mắng, khi cháu đọc sai là cô quát to khiến cháu mất bình tĩnh và không nói được nữa. Mình chưa bao giờ nghe cô nói một lời động viên nào với con. Trong khi đó ở nhà mình ôn bài cho cháu thì cháu đều đọc được. Thực sự mình hoang mang vì nếu cô giáo không nhẹ nhàng thì có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Mà chuyển trường lúc này thì e rằng không kịp nữa rồi.
Hôm qua mình đi họp phụ huynh, qua cách nói của cô mình còn lo lắng một điều nữa là các cô giáo bệnh thành tích quá. Chẳng hạn như cô nhắc các bố mẹ cho con đi học sớm nhưng lại phải kèm theo là nếu các con đi học muộn thì lớp không được nhận cờ thi đua, chỉ một buổi thôi thì cũng ko được sờ đến cái đuôi cờ. Rồi chỉ tiêu của lớp đặt ra là trong số 45 cháu thì không có cháu nào học lực trung bình..., rồi lớp phải đạt danh hiệu lớp tiên tiến... Nói chung, cứ động một tí là cô nói đến thành tích. Bên cạnh đó, không biết ý các mẹ ra sao chứ mình thấy việc nêu tên các cháu chưa ngoan ra trước lớp là không hay tí nào.
Mình chưa dám góp ý gì với cô cả vì đây là trường công lập, nói ra không biết có ảnh hưởng gì cho cháu ở trường không. :Crying:
Mình rất lo lắng về chuyện học hành của cháu mà chưa biết nên làm thế nào. Nhờ các mẹ quân sự hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Trường này có cô Trâm dạy tốt lắm. Năm ngoái thi GV dạy giỏi được giải nhất đấy. Cô cũng...
Trường nào ,cũng có cô ko như ý.VD con trai đầu em học DTD...
Em cứ tưởng con bác ko học trước mới bị cô khủng bố.Sao mụ đó tồi thế nhỉ,trẻ con như tờ giấy trắng,bị thế chắc cu cậu hoảng...