Con mình năm nay vào trường Tiểu học Nam Thành Công, mỗi lớp trên dưới 70 cháu (quá đông so với quy định chuẩn 50 cháu), mình vừa mua 1 bộ áo đồng phục chất lượng rất kém mà giá tới 270.000đ, nhà mình có nghề may nên tính ra chi phí cho 1 bộ như vậy (may lẻ - ra tiệm) chỉ khoảng 150.000đ, còn họ may hàng trăm, hàng nghìn bộ thì chi phí chưa tới 50.000đ/bộ mà sao đắt thế các mẹ nhỉ. Dĩ nhiên là có bao nhiêu người, từ Sở GD, Hiệu trưởng hiệu phó, giáo viên, bảo vệ cùng xâu xé bộ quần áo, nhưng vẫn là đắt quá, là "ăn dầy" quá.


Chủ trương mặc đồng phục là rất tốt, vừa đẹp, vừa giảm phân biệt thành phần trong trường, nhưng với giá cao như thế, những gia đình thu nhập vừa phải làm sao mà không khốn khổ để tính toán cắt chỗ nọ chỗ kia để mua quần áo cho con ??? Mà các cháu phải có 2 bộ để thay nhau, nghĩa là mất 540.000đ lẽ ra chỉ mất khoảng 200.000đ.


Mình không phải kiểu người hay phàn nàn chuyện xã hội, cũng đủ dư dả để trả số tiền trên, nhưng thực sự hệ thống nhà trường quốc lập không phải môi trường kinh doanh, và không nên kiếm tiền thiếu sòng phẳng, lợi dụng thế độc quyền phải không các mẹ.


Mình biết có nhà đến đầu năm học là nhiều chị mặt lúc nào cũng tái mét, hiếm khi thấy cười, ăn cho mình cũng không dám vì cứ phải nghĩ làm sao đủ tiền cho con đi học, cho con bằng bạn bằng bè. Sao lại nỡ thế? Các thầy các cô ơi?