Chào cả nhà, tình hình là em có 1 cháu sinh năm 2005, năm nay vào lớp 1, tư chất thông minh nhanh nhẹn, học tập thì nghe chừng cũng có vẻ chăm chỉ và thích học và rất chịu khó đặt câu hỏi nữa. Nhưng khổ một nỗi là cháu nó có tật nói nhiều kinh khủng (và nói to nữa ạ). Bất cứ có cơ hội nào cũng tranh thủ nói, không nói thì lại... hát. Nói chung là không dừng mồm được.Mình đi làm về mà cứ nghe nó nói liên hồi kỳ trận là thấy ù hết cả tai, mệt và cáu kinh khủng. Em cũng tâm sự với cháu về tác hại của việc nói nhiều, nghe chừng cu cậu cũng hiểu lắm lắm. Mỗi tội nó cũng rất chân tình trả lời mình là "Con cũng đang cố gắng để nói ít hơn đây ạ, nhưng mà con không biết làm thế nào vì con cứ quên mất là con lại nói không dừng lại được.". Em lo lắm, sắp tới vào lớp 1 rồi mà cứ tình trạng này khéo thành cá biệt hoặc suốt ngày bị mời phụ huynh vì cái tội nói chuyện ý chứ. Cả nhà mình ai có kinh nghiệm thì chỉ giúp em với. Không nhẽ em lại dùng vũ lực, cứ nói là em vả cho vào mồm (Cũng định vậy rồi nhưng sợ làm thế nó chột luôn sau này thành nhút nhát, chưa hiểu lại không dám hỏi bố mẹ nữa thì mình hóa ra mình vô tình đẩy con vào chỗ giấu dốt, cũng dại mặt).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1