Mình vừa gửi 1 bức thư cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nội dung như sau, mong muốn các mẹ hãy chung tay làm một điều gì đó lắm. "Điều gì đó" là gì mình cũng không biết, chỉ biết thương con vô cùng vì sắp đến lúc bé đi học rồi. (mình mắc bệnh lo xa, nhưng nghĩ kĩ, kêu gào từ bây giờ tới lúc bé đi học may ra sẽ có thay đổi gì đó)
Kính thưa ngài Bộ trưởng!
Là mẹ của một cậu con trai sắp đến tuổi đi học, cùng chung nỗi lo âu với rất nhiều những người mẹ khác trên đất nước Việt Nam, tôi rất kính mong Bộ Giáo dục nước nhà xem xét lại chương trình giáo dục tiểu học hiện nay ở Việt Nam nói chung, và ở TP HCM nói riêng.
Các trường đạt chuẩn quốc gia hiện giờ đều đang gò ép học sinh học quá nhiều, quá sức đối với lứa tuổi đang cần được ăn chơi phát triển thể chất, thúc đẩy khả năng tư duy, khám phá thế giới xung quanh. Các bé đang bị người lớn chúng ta đánh cắp một tuổi thơ đẹp đẽ mà tuổi của các bé xứng đáng đáng dược hưởng.
Kính thưa ngài Bộ trưởng, tôi thực sự không muốn con trai mình, cùng với thế hệ của bé, phải biết viết trước khi học lớp một, phải ngày ngày đến trường hai buổi, chiều tối đi học thêm, tối về làm bài tập về nhà, hoàn toàn không có thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí.
Còn nhớ thế hệ 8X của tôi, học sinh cấp một chỉ đi học một buổi, một tuần nghỉ thứ 5 và chủ nhật, vậy mà chúng tôi vẫn là thế hệ vàng của đất nước đấy thôi. Tại sao chỉ vì danh tiếng của trường mình mà phải bắt một thế hệ non nớt phải hứng chịu việc học hành quá vất vả như vậy? Thật không công bằng cho các em!
Kính mong ngài Bộ trưởng bỏ chút thời gian quý báu của mình, xem xét lại vấn đề và có biện pháp để cứu lấy tuổi thơ của con em Việt Nam chúng ta!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1