Không biết các bố các mẹ có gặp phải những rắc rối như nhà em khi dạy con không? Em mạo muội ở topic này những mong các bố các mẹ ghé chân chia sẻ cho ít kinh nghiệm khi dạy con.


Phàm không đẻ con ra thì thôi, trót sinh ra chúng nó trên đời thì phải hy sinh một phần đời mình mà lo cho chúng nó vậy.


Chuyện là thế này.


Nhà em có 2 thằng cu, mỗi thằng một tính cách khác hẳn nhau, nhưng tính về độ bướng và ngang thì không thằng nào thua thằng nào.


1, Con đi học, bạ trang nào viết trang đó, viết từ trước ra sau, từ giữa ra hai bên. Đang làm toán thì lấy bút màu ra tô. Vở tiếng Việt chép luôn tiếng Anh (cô giáo đã nhắc, mẹ nhắc nhiều lần, vẫn không ăn thua)


2, Con thích ăn gì thì chỉ ăn độc một món, ăn chán thì thôi, không làm sao ép ăn các món khác được.


3, Con chỉ mặc những bộ quần áo con thích, mùa đông mặc đồ mùa hè, mùa hè đòi đội mũ len (hic)


4, Con nói chuyện với bố mẹ, ông bà nội toàn dùng từ 9x, 200x làm bố mẹ nhiều khi chẳng hiểu mô tê gì....


Đại loại là con đôi khi chẳng coi ý kiến bố mẹ ra cái gì. Thích thì con làm, không thích thì con không làm. Đôi khi, con cũng chẳng cãi giả, đâm ra bố mẹ chẳng biết con có nghe theo mình không?


Nhà em chủ trương không dùng vũ lực với con cái, tuyệt đối không có chuyện bắt ép. Nhưng tình hình là chỉ nói mồm không chắc không ổn lắm


Thời nay dạy con thật khó. Còn vài vấn đề nữa khi nảo rảnh em xin ý kiến các bác


Mong các bác chỉ giáo