Con em năm nay đang học lớp 2. Cháu là con gái nhưng nói chuyện nhiều kinh khủng. Từ đầu năm đến giờ bị cô giáo nhắc nhở rất nhiều về tội nói chuyện, không tập trung trong lớp học. (Cô giáo phê vào vở dặn dò và bắt về lấy chữ ký bố mẹ)
Em cũng nhắc nhở rất nhiều lần, ngọt nhạt có, roi vọt có, cho nghỉ học có, sáng nào đi học cũng nhắc nhở không được nói chuyện.... vậy mà vẫn chứng nào tật nấy.
Hôm thứ 2 vừa rồi đã bị cô giáo mới phụ huynh ra vì tội không làm đề cương ôn tập (đề cương ôn thi học kỳ II, cháu làm chưa hết - việc học hành thì là lỗi của em do em ko kiểm tra xem đã làm hết chưa) và ý thức kém, nói chuyện trong lớp. Hôm đó ông ngoại ra lớp gặp cô giáo, ông cũng đã nhắc nhở nên tối về em cũng không đánh mắng gì mà cũng chỉ nhắc nhở thôi.
Đến tối hôm qua em kiểm tra vở dặn dò thì lại thấy cô giáo phê trong vở là không tập trung, nói chuyện nhiều... Em điên quá tẩn cho 1 trận, sáng nay cho nghỉ học...
Lần trước Em cũng có gặp cô giáo trao đổi, cũng nói là ở nhà ngày nào cũng nhắc nhở cháu rồi mà đến lớp như vậy thì cũng không biết làm thế nào, Cô giáo tiếp xúc nhiều loại học sinh cô có cách nào hỗ trợ để cô và phụ huynh giáo dục không thì cô làm 1 câu: Chả có cách nào, con nhà mình nó thiếu ý thức nó thế!!!!!!!!!!! (Em nghe thế em cũng rất bực hichic).
Tối nay em định đến nhà cô giáo (sáng có qua lớp nhưng cô về mất) mà chưa có phương án nào cả.
Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với. Em không biết làm thế nào bây giờ. Có cách nào để hạn chế được việc nói chuyện trong lớp ko.