Con trai mình năm nay mới vào lớp 1. Khi cô giảng bài cháu cũng nhận thức được và thường làm xong trước các bạn khác. Tuy nhiên cháu nói chuyện quá nhiều, quay lên quay xuống làm ảnh hưởng tới các bạn khác. Cô giáo cũng đã áp dụng rất nhiều biện pháp như: phạt, khuyến khích để cháu không nói chuyện, nhưng chỉ được một lúc rồi lại chứng nào tật ấy. Mình rất lo lắng về chuyện này. Không biết có mẹ nào giống với trường hợp như của mình không? Xin các mẹ hãy cho mình một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Con mình trước đây cũng thế. Làm tổ trưởng được 1 tuần, lớp trưởng thể dục 1 tuần. Nói chuyện riêng đến mức...
Con mình đi học hay nói chuyện, lại còn cái tội hay quên sách vở ở lớp...
Cái khó lớn nhất các bé gặp phải khi bước vào lớp 1 không phải là...
Em nghe nói nếu cho con ngồi những bàn đầu thì có vẻ đỡ hơn vì cháu sẽ tập trung nhưng mà con nhà em nghịch quá...
Thực ra đây không phải là việc xấu, trẻ con thường hay ưa hoạt động,ko thể bắt các con ngồi yên hoặc...
Bàn nhau cách giải quyết thôi.
Hôm qua đón con giai đi học về, hỏi con có nói chuyện không? con...