Ngày nay xã hội phát triển các bậc phụ huynh luôn muốn chọn trường, chọn lớp học và chọn cô giáo cho con mình. Nhưng có bậc phụ huynh nào thật quan tâm đến bé của các bạn đang cần gì và thái độ của các bé ra sao? Và có hiểu được khả năng của con mình khi áp đặt các mục tiêu cho bé? Phụ huynh luôn muốn con mình được học những trường tốt nhất, con sẽ học lớp tăng cường tiếng anh, các lớp năng khiếu hội họa........ Nhưng để con hội đủ các điều kiện theo học những lớp học như vậy các bé phải cần có những yếu tố cần thiết gì? Các cha mẹ có thật quan tâm chưa?
Con bạn có thật khỏe không? Tinh thần có chịu được áp cực của việc học không? Và bạn đã chuẩn bị hành trang gì cho bé để sẵn sàng bước vào những năm đầu đời con đường học vấn sau này? Và cả tuổi thơ của bé có bị đánh cắp quá vô tình như vậy không?
Tìm kiếm gia sư thế nào để bé khỏi lội ngược dòng với phương pháp học ở trường? Phụ huynh có bám sát được phương pháp học ngày nay không?????....... Làm thế nào để cha mẹ vừa giúp con học vừa có thời gian chăm lo việc nhà và thời gian cho con vui chơi?????
Hay tất cả phó thác cho con bạn và giáo viên ở trường, gia sư tại nhà? Đến lúc bé nhà bạn mệt mỏi, tụt lại sau các bạn thì lại kiếm trường học khác, lớp học vừa sức của bé????
Các mẹ có con đã và đang hay chuẩn bị vào cấp tiểu học xin chia sẻ chút tâm tư, tình cảm xíu xíu nhé!!!!!:)