Mới ngày nào em vào webtretho để trao đổi với các mẹ về mang thai, sinh nở mà giờ cậu nhóc đã chuẩn bị đi học lớp 1. Bước sang giai đoạn mới đầy cam go nên em rất lo lắng. Em mạo muội mở topic này để cùng các mẹ trao đổi những thứ cần chuẩn bị cho con. Em định cho con thi Nguyễn Siêu và Lê Quí Đôn. Có mẹ nào giống em không thì cùng chia sẻ ạ. Em thấy thông báo là từ mai trường Nguyễn Siêu bán hồ sơ đấy ạ.
Em lo cái là thằng nhà em mải chơi, ko ham học, cái này thì chắc trẻ con nó thế nhưng mình thì cứ sốt ruột. Chữ thì ở trường cô mẫu giáo đang dạy và mẹ cũng dạy nên đã biết mặt chữ. Được cái ở trường mẫu giáo chuyên luyện thi vào Lê quí đôn nên các bài về tư duy cháu vẫn làm nhưng đến lúc về nhà mẹ học cùng thì nhiều bài mẹ chịu chết. Em tham khảo thì thấy đi thi cũng ko khó nhưng cái quan trọng là con phải tự tin mà cái này thì chậc chậc. Các mẹ vào cho em tí kinh nghiệm với ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có mẹ nào cho ý kiến ko?