Mình có đứa cháu học lớp 3 trường KĐ quận Bình Tân, một trường công lập hẳn hoi. Nhà mẹ bé cũng không khá giả gì, hơn nữa bé học cũng khá nên mẹ bé tự dạy kèm cho con mà không cho đi học
thêm cô giáo. Từ lớp 1 lên bé chẳng bao giờ đi học thêm nhưng cũng không bao giờ bé nói gì cả. Vậy mà lên lớp 3, bé nằng nặc đòi mẹ phải cho đi học thêm nhà cô. Hỏi tại sao thì bé nhất quyết không nói. Mẹ bé dụ mãi bé mới nói là do cô bảo muốn được học sinh giỏi thì phải...đi học thêm. Bé còn bảo rằng mỗi buổi học trước lúc về khoảng
5-10 phút mà bé nào xin đi vệ sinh thì cô giáo bảo: Bạn nào đi học thêm thì đi vệ sinh đi! Khi cháu mình xin đi vệ sinh thì cô tỉnh queo: Ủa! Bạn có đi học thêm đâu mà...đi vệ sinh?!? Nghĩ cháu mình bị nhầm lẫn, mình đã hỏi cháu bé gần nhà cũng học lớp đó thì mới biết những gì cháu mình nói là hoàn toàn có thật. Thế mới biết tại sao các bé
học cùng lớp với cháu mình nhiều bé gia đình rất khó khăn mà vẫn đi học thêm đều đều ở nhà cô. Thiệt tình mình cũng không hiểu được sao lại có những việc như thế xảy
ra trong một trường học của nhà nước nữa. Chị mình bảo để cháu an tâm học hành và không bị cô giáo gây khó dễ, chị sẽ cố cho bé đi học thêm vào năm sau nếu còn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thu nhập chỉ đủ sống mà còn phải cố gắng cho con đi học thêm, thì cảm giác mỏi mệt lắm, hixx. Thực ra...