Nhờ các mẹ tư vấn cho mình tình huống sau:


Con trai mình sinh tháng 4/2004, cháu rất hiếu động, thông minh. Tuy nhiên, cháu thường ỷ lại vào sự chăm sóc của gia đình, hay tự ý và lén mẹ làm những việc mà cháu biết mẹ ko cho phép, khi bị phát hiện điều cháu làm sai, cháu thường hay nói trớ đi rất nhanh bằng 1 lí do hợp lý... có dấu hiệu nói dối. Mới đây mình mới nghe phản ảnh từ gia đình của Dì cháu về 1 sự việc thế này: khi cháu tới nhà dì chơi, cháu thường chơi với 2 chị giúp việc (tầm 19tuoi), trưa ngủ với 2 chị, và khi không có 2 chị cháu vẫn vào phòng của 2 chị ấy nằm chơi game. Những khi cháu tới nhà chơi với 2 chị thì cháu thường hôn 2 chị và đòi hôn môi 1 chị vì cháu bảo chị ấy đẹp, rồi khi các chị đi tắm cháu chạy lên lỗ thông gió của phòng tắm để nhìn vào và la lên " chị ơi e thấy cái tay chị rồi, nhưng chưa thấy người chị". Khi chị họ của cháu đi xuống cầu thang thì gặp cháu đang nhìn qua đó, hỏi cháu thì cháu giật mình đứng lên nhảy múa tưng tưng để khoả lấp. Cháu cũng thường sờ soạn lung tung trên người 2 cô gái giúp việc ấy. Việc này mình tin chắc là có vì cách đây khoảng 5 tháng khi cùng ngồi chung 1 ghế trên xe hơi, cháu cũng sờ vào chị họ của cháu, khi cô cháu mình đi mua sắm, thử đồ cháu cũng đứng ngoài rồi giựt tung tấm màn, chọc phá chị họ. Lúc ấy mình đã rất nghiêm khắc nhắc nhở và tưởng là đã bỏ tật ấy, giờ lại nghe xảy ra với 2 cô bé giúp việc. Cần phải nó rõ, khi cháu khoảng 3,5t – 4 tuổi, mỗi khi đi chơi shopping với mình ở các trung tâm mua sắm, đi ngang những quầy bán underwear cháu thường cười ré lên và chạy lại sờ, mình la dữ lắm, đến giờ thì hết, không còn có thái độ như vậy khi đi ngang qua các cửa hàng ấy.


Xét về môi trường, ông xã mình ở xa, lâu lâu mới về thăm 2 mẹ con. Việc người lớn có thể vô ý để cháu nhìn thấy những cảnh tế nhị mình có thể khẳng định là không có. Gia đình thì chỉ có thêm bà ngoại và 1 người dì, ko có đàn ông trong nhà. Ti vi thì cháu chủ yếu xem games show và cartoon. Thỉnh thoảng có phim “goi giac mo ve” chau cung doi coi. Nói chung cháu ít được xem phim. Lần trước khi mình la cháu hỏi cháu ai dạy cháu làm việc này, cháu có nói tên 1 người bạn chung lớp. Mình cũng đã nói cô giáo theo dõi nhưng chẳng có gì mới. Thật sự mình rất lúng túng và đau khổ vì ko biết phải hướng dẫn thế nào để cháu đi đúng hướng. Và mình cũng sợ cái tính nói trớ của cháu, xem thường lời răn đe của người lớn, trước mặt thì thế, sau lưng thì làm theo ý cháu. Dì cháu nói mình phải đánh cháu 1 trận thừa sống thiếu chết để răn đe, không thì sau này sẽ hỏng. Mà nói thật ai gặp và tiếp xúc cháu cũng nhận xét cháu quá lanh và có thiên hướng “tà đạo” trong khi mình rất nghiêm khắc với con. Bố cháu thì cưng chiều nên cháu cứ dựa vào ba. Mình ko biết phải làm sao đây. Mong các mẹ cho mình lời khuyên. Mình đến chết mất. 1 đứa con hư là khổ cả cuộc đời nó và cuộc đời cả gia đình bố mẹ anh chị em của nó … Thank you.:Rose: