Em chào các mẹ!


Em đang hoang mang và buồn vô cùng, không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa. Em lập nick mới trên này, rất mong các mẹ có kinh nghiệm tư vấn cho em với ạ. Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm.


Bé đầu nhà em là con gái, năm nay 6 tuổi chuẩn bị đi học lớp 1. Bé phát triển thể chất bình thường, đi học ở trường và ra ngoài rất bạo dạn, được mọi người khen là nhanh nhẹn, hoạt bát, tiếp thu nhanh nhưng khi về nhà, đặc biệt là khi gặp những chuyện khiến bé xấu hổ là bé có một vài biểu hiện rất không bình thường, em không biết phải diễn tả ra sao. Em xin kể ra đây:


Cách đây 2 năm khi em cho bé đi du lịch, bé có nắm nhầm tay một người khác không phải mẹ ở nơi công cộng. Lúc đó em chỉ cười & bảo bé là "Ơ mẹ đây cơ mà", thế mà bé khùng lên, nhảy lên khóc lóc, ôm em rồi đấm đá, cắn vai em chảy máu và luôn miệng nói là "Con ghét mẹ, con giết mẹ bây giờ". Sau đó khi bé bình tĩnh lại nhà em có nói chuyện và khuyên giải bé, bé có vẻ hiểu ra. Sau đó vài lần khi bé gặp một vài chuyện kiểu như vậy, lúc bé bắt đầu có biểu hiện khùng lên thì em đều lảng sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của bé .


Bé đi học thì không sao nhưng ở nhà thì chỉ cần có chuyện không vừa ý là bé khóc lóc, giậm chân giậm tay, đánh em trai . Đặc biệt bé rất hiếu thắng, không biết đùa, chơi trò gì, làm cái gì cũng muốn được nhất, được khen, khi thua hoặc bị chê, bị đùa là khùng lên, khóc lóc ầm ĩ. Nhà em từ nhỏ nhẹ khuyên giải đến đánh đòn cũng không ăn thua.


Đỉnh điểm là ngày hôm qua. Buổi trưa ba mẹ con em nằm nói chuyện. Bé kể với em chuyện về bạn cùng lớp hỏi sinh nhật mình và bé trả lời là "Tớ sinh tháng 10" (sai tháng), em vừa quay sang hỏi là "Ơ gì thế?" thì bé khùng lên, bé nhét luôn tay vào mồm em rồi nói "Con giết mẹ đây này" và có biểu hiện không dừng lại được. Em shock quá liền đánh cho bé 2 cái và bảo "Con đánh mẹ đấy à?" Thế là bé nhảy lên đánh liên tiếp vào mặt em, đấm vào người em và liên tục nói "Con ghét mẹ, mẹ nói vớ vẩn" và gào thét. Em không biết phải làm thế nào cho bé dừng lại nên đã đánh bé khá mạnh. Đến bây giờ em vẫn ân hận và dằn vặt.


Em sợ lắm các mẹ ạ, em không biết liệu đó có phải là biểu hiện của trẻ tự kỷ không vì ra ngoài bé vẫn bình thường, rất bạo dạn. Bé đã trở lại bình thường nhưng cứ ai hỏi về chuyện đó là bé gào thét, chạy trốn và luôn miệng kêu "Mẹ không được nói, con không thích mẹ nói...". Nhà em đã quyết định đưa bé đi khám tâm lý nhưng em không biết địa chỉ nào uy tín ở HN cả.


Em không biết phải làm gì với bé bây giờ. Rất mong các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em với. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều!