Sau đây là nội dung thắc mắc của tôi gửi trên website trường Dân lập quốc tế IPS.


"Tôi là phụ huynh hoc sinh của Dân lập trường quốc tế IPS đã 5 năm nay. Con tôi hiện học lớp Năm tại chi nhánh Cộng Hòa.


Khi cho con vào trường tôi đà kỳ vọng rất nhiều vào các họat động của trường để phát huy sự năng động và tính sáng tạo, ít nhất là hơn các truờng công lập ở một mức độ nào đó.


Mỗi năm học đi qua, tôi lại thất vọng thêm về truờng và đã quyết định năm sau sẽ cho con về lại hệ thống trường công lập tuy rằng cũng có rất nhiều điều tôi không thoải mái và tự tin khi chuyển con ra học ở hệ thống công lập - những lý do mà tôi quyết định gửi con vào trường THDL Quốc tế Á Châu cách đây 5 năm.


Việc tôi vẩn duy trì cho đến 5 năm vì tôi rất hy vọng nhìn thấy sự thay đổi của trường, đặc biệt là khi thấy nhiều phụ huynh sôi nổi tích cực đưa ra những nhận xét và qóp ý quý giá và những cam kết của giáo viên nhà trường sẽ thu nhận ý kiến và cải thiện tốt hơn. Nhưng hình như những đóng góp chỉ là hình thức, những thiếu sót, yếu kém thay vì được củng cố lại thì chỉ được đưa lên trang web bằng những thông tin thiếu chính xác.


5 năm qua, báo bài của con tôi lúc nào trông cũng hòan hảo, khoa học về cách sắp xếp lịch học. Tôi kiểm tra bài cho con theo báo bài thì cháu luôn đưa bài vở khác hẳn. Cháu bảo xưa nay vẫn vậy, báo bài ghi như vậy nhưng lúc nào cũng học khác nên mẹ đừng kiểm tra theo báo bài. Cháu ghi lịch học kỹ thuật nhưng chưa bao giờ đuợc học trong suốt thời gian đến trường. Học sinh trường công lập ở lứa tuổi con tôi đều biết cầm cây kim, sợi chỉ và may những mũi cơ bản nhất. Con tôi không hề biết cầm cây kim như thế nào nữa. Vậy mà trang web đưa những thông tin về cách giảng dạy và họat động của trường khá bắt mắt, về những buổi học thực hành khoa học hấp dẫn mà chỉ có những phụ huynh thực sự quan tâm đến con cái và việc học hành của con mình mới biết được cái sự thật bên trong là gì.


May mắn cho con tôi được sinh ra trong một gia đình trí thức và việc quan tâm đến giáo dục rất cao. Gia đình có gốc gác từ nhà giáo nên cháu về nhà được nhắc nhở kèm cặp khá chặt chẽ. Cháu học rất tốt và ngay cả các thầy cô giáo đều khen và không hề có một nhận xet tiêu cực nào về cháu trong suốt 5 năm qua. Vì vậy tôi không viết những dòng này để than phiền về kết quả học tập của con tôi.


Điều tôi muốn nói ra đây ngay sau khi xem chi tiết trang web của trường và phát hiện ra quá nhiều điều trái với sự thật là nhà trường hãy rà soát, kiểm tra lại hệ thống giáo dục của mình để xem sự thật có đúng như đã quảng cáo không? Đồng ý là quảng cáo thương mại thì luôn quá sự thật nhưng chúng ta đang quảng cáo về việc dạy dỗ con người, không phải thương mại. Thiết lập một hệ thống giáo dục tư nhân, tôi dám tin chắc lợi nhuận là yếu tố quan trọng cho người đầu tư nhưng kinh doanh trong ngành giáo dục cần phải có đạo đức của nghề giáo. Tôi không tin có bất cứ giáo viên nào có lương tâm lại muốn đào tạo nên một con nguời chỉ biết ba hoa, nói khóac hay bịa đặt thông tin sai lệch để cám dỗ nguời khác nhằm phục vụ cho những lợi ích cá nhân của mình.


Tôi có rất nhiều nguời quen cho con học ở hệ thống của trường. Hầu hết những người trí thức trong số đó đều đã hoặc chuẩn bị cho con chuyển trường mà có lẽ cũng vì những lý do giống như tôi hay có thể còn nhiều lý do khác nữa. Họ có tiền nhưng biết sử dụng đồng tiền, vì vậy họ cần chất lượng và nó phải đúng với sự thật.


Với tư cách chỉ là một phu huynh bình thường như bao phụ huynh khác nhưng tôi có lương tâm nên mới giành chút thời gian quý báu của mình để viết những dòng chữ này. Nếu không thì tôi chẳng có lý do gì để phải bận tâm về nhà trường nữa trong khi con tôi chỉ còn vài tháng là đã ra khỏi trường rồi. Nhưng còn biết bao phụ huynh và học sinh khác nữa..."


Tôi đã nhiều lần gửi thắc mắc của mình lên nhà trường nhưng không được giải đáp , tôi xin gửi lại vấn đề này lên diễn đàn để quý phụ huynh cùng thảo luận và tim hướng đi cho con em mình .