Chào các mẹ thông thái,


Con em mới 22 tháng, đã đi nhà trẻ dc 4 tháng rồi, nhưng hôm nay em mới nghe 1 cô kể với em rằng cô kia (cô chăm sóc con em) rất cực khi cho con em ăn, vì bé cứ phun, nhả tùm lum (do cô đang tập cho con ăn cơm nát), mà các mẹ cũng biết rồi đó, lợn cợn là bé ko chịu ăn nên bé chỉ biết từ chối bằng cách nhả, phun thôi (con em chưa biết nói nhiều, chỉ chừng chục từ thôi), nên cô đã phải dùng chân kẹp con lại, tay giữ đầu, tay dùng muổng đút vào miệng con, nhưng muốn con nuốt, ko phun, ko nhả thì phải dùng muổng đè lưỡi con xuống mà đổ thức ăn vào miệng.


Em nghe kể mà rụng rời tay chân, đè lưỡi thế thì làm sao nuốt dc, thức ăn cứ vậy mà chui tọt xuống họng, có ngày sặc cháo, nghẹt thở con thì sao ? Em vừa bực, vừa giận run người, nhưng vẫn ko biết làm thế nào, phản ứng thế nào với cô để cô thay đổi cách cho ăn này, và sau này cũng ko áp dụng cách này với bé khác. Và trên hết là cô ko bực mình, ko trút giận vào con mình. Chứ ngoài ra mọi thứ em đều thấy ổn.


Em có nên nói chuyện này với cô hiệu trưởng ko các mẹ? Í em là nhờ cô hiệu trưởng làm việc với các cô để ko xảy ra trường hợp như thế nữa, hay là em bảo cô là nếu con ko ăn thì cô đừng ép nó nữa, kẻo nó sợ ăn, để về em ép cho nó ăn là dc rùi ?!