Chào cả nhà.


Tôi có 1 cháu trai năm nay đang học lơp 5 tuổi độ này sang năm là vào lơp vỡ lòng.


Có vấn đề liên quan đến việc tâm sinh lý của con nhờ các bạn góp ý giúp.


Những năm trước con còn nhỏ tuôi, 3-4 tuổi thì những câu nói của con Bố mẹ chỉ nghĩ là con học người lớn nói cho vui. Ví dụ đi học về con hay kể ở "mẹ ơi con cso người yêu trái tim rồi đấy" hay "Bạn Trang là người yêu con" ... cả nhà cũng chỉ cười và nói con phải học cô, ngoan đê sau này lơn chăm lo cho giá đình của con.....


Từ 4/7 con được chuyển trường khác học ở gân nhà lại có 1 bạn gái cùng lớp. Con rât mạnh dạn làm quen, nói chuyện, chơi vơi bạn, đi học về đên nhà xem hoạt hình xong con lại đòi sang nhà bạn ấy chơi. và rât hay nói "bạn ây là người yêu của con."


Tôi và vợ tôi nghĩ chuyện bình thường. Nhưng để ý gân đây những cảnh trên phim các cô chú yêu nhau trên truyền hình con lại thích xem. Nhiêu hôm Bố thây những hình ảnh yêu đương hôn trên tivi bố phải bật kênh khác ngay.


Nhưng con lại bảo bố ơi con thích xem kênh nãy cơ :RollingEy:


Tự nhiên tôi thấy như con tôi nó có biểu hiện như vậy. Không biết các bé khác có hay không?


Hơi lo lo chăng nhẽ 5 tuổi đã có cảm nhận được về Tình Yêu .


Mong các bạn chia sẻ hoặc góp ý giúp.