Bé nhà mình trước kia vẫn gửi ở trường tư, vừa rồi vợ mình chuyển cháu vào trường công với mong muốn được học môi trường mới tốt hơn và cũng mong bớt chút chi phí. Tuy nhiên lại gặp một số vấn đề bất tiện mà đang loay hoay không biết xử lý thế nào. Trả là trước kia ở trường tư thục mình đón cháu muộn đều không vấn đề gì và thứ 7 vẫn nhận các cháu, vì vợ chồng mình đều làm tư nhân nên rất cần 2 yếu tố này, thế nhưng sang bên trường công lập thì ngược lại. Quy định giờ đón muộn nhất là 5h30 nhưng khi 5h kém 15 đến đón con thì các cô đã trách là đón muộn, trong khi 5 rưỡi mình mới đi làm về, cuối cùng lại phải thuê một bà hàng xóm mất 400 nghìn để đón con sớm. Có mấy lần thứ 7 đưa con đến lớp lại phải đưa về vì lớp nghỉ với vô vàn lý do, hôm thì các cô đi du lịch, hôm thì mất điện (trong khi nhà trường có máy phát điện và phụ huynh vẫn phải đóng tiền cho chi phí phát điện). Những lúc như thế cả 2 vợ chồng lúng túng vì không biết gửi con ở đâu để đi làm. Tính ra vào trường công tốn kém và bất tiện hơn trường tư.