Được thêm một chút tiền thưởng, vợ mình cũng tâm lý mua cho chồng một cái Ipad 3.


Ngày đầu thì không sao, nhưng từ khi vợ mình bắt đầu lấy cái máy ra cho thằng con xem phim hoạt hình và chơi game để dỗ nó ăn.


Càng ngày nó như thói quen xấu, và mình cũng đã nói với vợ, có lúc còn cấm nó dùng, đánh nó nhưng nó vẫn không nghe.


Đặc biệt những ngày gần đây, nó còn bỏ ăn, dỗi ko thèm nói với mình. Mẹ nó thì chiều chuộng, nên càng ngày nó càng lỳ ra.


Mình không có cách nào để cho thằng con nó tránh được thói quen đó cả. Các anh các chị đã từng nuôi dậy con đầu lòng mà cũng gặp vấn đề này thì giúp mình với.