- Con không ăn cơm chung với các bạn đâu.


- Các bạn đừng "lêu lêu" con


- Con ngã cầu thang.


- No ông bảo vệ


Những câu nói trên đây là của con mình, một cô bé 2 tuổi rưỡi hay chính xác hơn đến tháng này con được 29 tháng. Những câu nói này là do mình và những thành viên gia đình mình lượm lặt lại khi chơi với cháu, cho cháu ăn ngủ hàng ngày ở nhà sau 2 ngày cháu đi nhà trẻ ở một Trường mầm non năng khiếu tại Ngõ 12A Lý Nam Đế. Nhờ những câu nói này mà gia đình mình một phần nào hiểu rõ thêm tại sao con mới đi học có 2 ngày thôi mà con đã sợ kinh khủng, đi học về là cả ngày con chỉ có nói "con không đi học đâu", 2 đêm con chỉ ngủ lơ mơ và bật dậy khóc nói "con không đi học đâu". Cả ngày, cả đêm con không chơi vui vẻ, chỉ khóc, sợ hãi và bám chặt mẹ. Đến buổi sáng thứ 3, mẹ không thể đưa con tới lớp, ngủ dậy là con đã khóc và nhất định không chịu ra khỏi cửa. Nhìn thái độ sợ hãi của con, mẹ và bà quyết định cho con nghỉ học vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con. ( Mặc dù 1 năm rưỡi qua con đi học ở nước ngoài, con luôn vui vẻ mỗi sáng khi bố đưa con đi, con không nhút nhát và sợ sệt đến độ thế này).


Hôm nay đọc về trường mầm non BIBI - Lạc trung, con của bạn thân mình học trường này, gửi link cho mình. Mình thực sự buồn và sốc khi biết "những người đang đích thân dìu dắt thế hệ tương lai" lại để chính những việc như vậy xảy ra. Chỉ tội các con, những gương mặt vô tư trong sáng, ngày ngày bye bye bố mẹ, tin tưởng nắm lấy tay cô hòa mình thật vui vào bạn vào lớp. Xin chia sẻ.


Bây giờ mình đang viết những dòng này, để chia xẻ với những bố mẹ có con học tại trường năng khiếu này. Các bố mẹ hãy dành thêm chút thời gian cho các con nhé. Là một người mẹ đã từng cho con đi học nước ngoài, mình không dám hay thực sự là mình không có quyền để so đo hay đong đếm về điều kiện cũng như việc giáo dục ở nước ngoài với ở VN. Nhưng những dòng dưới đây mình có được là do mình đột xuất đến trường con để check vì con mới đi học có 2 ngày thôi.


- 10h sáng lúc lên lớp con, mình thấy các con chơi trong bóng tối rất lâu. Khi chạy xuống dưới hỏi thì chỉ được 1 câu trả lời hờ hững là " Chắc các con sắp lên lớp ăn cơm nên các cô tắt đèn sớm chị ạ".


- 10h30 sáng trong phòng ăn. Mình thấy 1 bàn 5 cháu và 1 cô. Cô cầm 1 bát cháo to và bón cho tất cả các cháu, sau đấy mới phát cơm thì mình thấy khẩu phần ăn "rất" không giống menu của ngày thứ 3 là canh rau củ và thịt gà sốt nấm.