Tin tức mới nhất vụ bé 8 tháng tuổi thâm tím mặt sau khi gửi trẻ
Cháu bé bị bảo mẫu hành hạ với nhiều vết thương là Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi) ngụ K256, đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Người bảo mẫu bị tố là Lâm Thị Kim Mai (trú tại 256, đường Âu Cơ).
Ngày 18/12, anh Nguyễn Hồng Phương (26 tuổi, cha cháu Phương Anh) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo bà Mai vì nghi bà đánh đập con mình.
Theo lời kể của anh Phương, ngày 16/12, gia đình anh đến điểm giữ trẻ của bà Mai đón cháu Anh về nhà thì phát hiện cháu hoảng hốt, khóc thét và trên vùng mặt, bụng, chân tay có nhiều vết bầm.
Ngay lập tức, gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để kiểm tra, chữa trị. Đến nay cháu bé vẫn đang tiếp tục được theo dõi tích cực.
Gia đình anh Phương cho rằng cháu Anh bị bảo mẫu đánh đập và bà Mai phải chịu trách nhiệm.
Lý giải về những vết thương trên người cháu bé bà Mai nói là do cháu nằm nôi bị cấn nên có lằn dấu cạnh nôi trên mặt cháu.
Tiếp xúc với PV, bà Mai cho hay cháu Anh mới được bố mẹ gửi khoảng 22 ngày. Bà Mai lấy tiền công mỗi tháng là 1,2 triệu đồng.
“Tôi cũng chẳng mở cơ sở giữ trẻ gì cả. Họ ở trọ gần cách phòng trọ tôi mấy dãy nên qua gửi con ở đây. Tôi chỉ chăm con mình, một đứa cháu gọi bằng gì, cháu Anh và một cháu nữa.
Nói thiệt tui chỉ giữ có mấy đứa nên không có xin phép gì cả. Hôm qua mấy anh trên phường xuống mới biết là mình vi phạm vì giữ trẻ chui”, bà Mai trần tình.
Theo bà Mai, bà không hề bạo hành cháu Anh như đơn tố cáo của bố mẹ cháu. Bà Mai thừa nhận có đánh cháu Anh một cái nhưng đó không phải là nguyên nhân gây nên các vết bầm tím.
Tuy nhiên theo mẹ cháu Anh thì đến tối 16/12, bà Mai gọi điện lại cho gia đình và nhận là có đánh vào chân cháu chứ vẫn không nhận có đánh vào mặt cháu.17/12, bà Mai có đem tiền đến cho gia đình và nhận trách nhiệm vụ việc nhưng bị từ chối.
Theo tìm hiểu thì bà Mai là công nhân, không có nghiệp vụ, chuyên môn giữ trẻ. Vừa mới sinh con, không đi làm nên bà Mai nhận giữ 3 cháu bé để cải thiện kinh tế gia đình. Sau khi xảy ra vụ việc thì địa phương đã cho dừng việc giữ trẻ.Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Cháu bé 8 tháng tuổi phải nhập viện với nhiều vết bầm tím ở vùng bụng, mông, chân… sau khi đi được bảo mẫu ru ngủ.
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc các bé nhỏ tuổi bị chính bảo mẫu đánh đập, ngược đãi. Trước đó một vụ việc tương tự từng xảy ra ở Hà Nội.Ngày 6/10/2015, hai vợ chồng chị Trần Bích Ngọc (quận Nam Từ Liêm, HN) tình cờ xem camera của lớp thì thấy con gái Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (16 tháng tuổi) khóc và bị cô giáo cô Mai Bích Ngọc (Trường mần non tư thục Nụ Cười Xinh, Nam Từ Liêm) đánh. Chị Ngọc đã đưa clip lên facebook cá nhân.
Trong đoạn clip dài hơn một phút, cho thấy một phụ nữ đang cho các cháu ăn, trong khi một em bé khóc, người này đã dùng hai tay lắc mạnh đầu cháu bé, sau đó tát vào miệng cháu.
Ngay sau vụ việc xảy ra, đại diện trường mần non tư thục Nụ Cười Xinh đã yêu cầu cô Ngọc viết bản tường trình, kiểm điểm. Sau đó cô giáo này bị nhà trường đình chỉ công tác , đồng thời vụ việc được báo cáo lên Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Nam Từ Liêm.
Tin tức mới nhất vụ bé 8 tháng tuổi thâm tím mặt sau khi gửi trẻ
Theo tin tức mới nhất từ bác sĩ Nguyễn Đạt Huy, Khoa ngoại nhi Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, cho biết bé Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã hồi phục hơn nhiều nhưng vẫn phải theo dõi về thần kinh do bé có biểu hiện hoảng loạn và la khóc bất thường.
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, chị Lê Thị Duy Hiền (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), do điều kiện công việc nên từ ngày 23/11 đến nay chị có gửi con trai là cháu Nguyễn Hồng Phương Anh tại nhà một người tên Mai (trú hẻm 47/12 kiệt 256 đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc).
Tuy nhiên đến ngày 16/12 khi đón cháu về thì gia đình tá hỏa phát hiện nhiều vêt bầm tím khắp mặt, tay chân cháu.
Những vết bầm trên mặt cháu bé
"Lúc đưa con trai cho tôi, bà Mai kéo khăn, kéo áo của cháu che lên phần mặt cháu nên tôi không phát hiện ra vết bầm tím.
Về đến nhà, cháu khóc thét nên tôi mới cởi áo thì phát hiện vết thương, vết bầm tím phải đưa cháu đi cấp cứu ngay trong đêm", chị Hiền nói.
Cũng theo phản ánh của chị Hiền, ngay sau đó chị đã có đơn thư báo lên chính quyền phường Hòa Khánh Bắc.
Trao đổi với chúng tôi tại nhà, bà Mai liên tục khẳng định gia đình bà không phải là cơ sở nhận giữ trẻ và sự việc bé Anh bấm tím mặt và chân chỉ là sự cố đáng tiếc. Ngay sau vụ việc xảy ra, bà và chồng đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi bé Anh và chấp nhận chịu thanh toán toàn bộ chi phí điều trị của bé Anh tại bệnh viện.
“Tôi ở nhà chỉ trông giữ con tôi và một đứa cháu ruột, còn đứa nhỏ nữa là con người hàng xóm trước nhà và tôi chỉ giữ giúp vài giờ rồi trao lại cho cha mẹ nó. Riêng về bé Anh thì những ngày đầu vợ chồng anh Phương đến nhờ tôi trông bé tôi cũng đã nói rõ là gia đình chúng tôi chỉ giữ giúp cháu chứ không kinh doanh gì cả” – bà Mai cho biết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1